Khác

LUALA Concert tuần thứ 3: Thiếu nhi nghiêm túc hơn người lớn 29. 11. 11 - 7:53 pm

Tịch Ru

 

.

LUALA GIAO HƯỞNG THU ĐÔNG 2011
Chương trình hòa nhạc giao hưởng cho công chúng thủ đô

Từ 11. 11. 2011 đến 11. 1. 2012
Thời gian: các ngày thứ Bảy (từ 15h- 17h) và Chủ nhật (10h-12h và 15h-17h)
Khai mạc chính thức: thứ Sáu, 11. 11. 2011, 17h
Địa điểm: LUALA, 61 Lý Thái Tổ, Hà Nội

 

Thứ Bảy, 26.11, từ 15h đến 17h

Hôm nay vỉa hè trước cửa hàng LUALA phải chừa một khoảng trống để giữ xe. Hỏi ra mới biết chỗ gửi xe đối diện hôm nay không được gửi vì có an ninh cho đoàn khách nguyên thủ ở Metropole đối diện.

 

Hôm nay LUALA phải huy động mọi người sắp xếp thêm ghế ngồi ở gần khu vực LUALA cafe.

 

Vẫn như mọi khi, bác Nhất Lý vẫn là người điều chỉnh âm thanh của chương trình. Chất lượng âm thanh hôm nay ổn định, tuy nửa đầu buổi diễn có xảy ra chút trục trặc, nhưng mọi thứ được xử lý rất nhanh.

 

Đúng 15h, dàn nhạc bắt đầu chơi.

 

Diễn được tầm 30 phút thì khán giả đến rất đông. Tôi hơi bất ngờ vì lượng khán giả đông hơn mấy buổi diễn trước rất nhiều, nhưng hôm nay LUALA phải dành trọn một chỗ ở vỉa hè để giữ xe nữa nên không gian hơi bị chật chội.

 

Vào giữa buổi diễn, violinist Xuân Huy nói: “Sau đây chúng tôi chơi hai bản Tango, và tôi biết trong các khán giả có rất nhiều dancer,…các bạn có thể lên đây nhảy.” Mọi người lộ rõ vẻ thích thú khi nghệ sĩ lại gần gũi trò chuyện với khán giả như thế. Nhưng khán giả hôm nay mắc cỡ hơn tuần trước nên mới chỉ vỗ tay theo nhịp chứ không xung phong lên nhảy.

 

Hôm nay có cả nhà văn Dương Tường cùng con gái là chị Mai (mặc áo hồng). Chị cũng là chủ của gallery Art Talk café.

 

Chị này mang “hai con” đi nghe nhạc từ những buổi đầu tiên. Có vẻ như LUALA đã tạo được một thói quen cho thính giả yêu nhạc ở thủ đô rồi.

 

Bà cụ người nước ngoài này rất xúc động khi nghe dàn nhạc trình diễn.

 

Hôm nay rất đông người đến nghe. Nhưng khi dàn nhạc biểu diễn thì có khá nhiều bạn trẻ nói chuyện ồn ào, đặc biệt là các bạn phóng viên, các bạn nói hơi nhiều và to.

 

Nhưng ngược với người lớn, trẻ con lại rất lịch sự, ngồi ngoan trong lòng cha mẹ và trật tự nghe nhạc.

 

Mặc dù được điều động thêm ghế, nhưng có vẻ nhiều bạn thích ngồi bệt ngoài vỉa hè hơn. Âm nhạc đường phố mà.

 

Kết thúc buổi diễn, dàn nhạc nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của khán giả. Hôm nay dàn nhạc cũng diễn nhiều bản mới, sang đến tuần thứ ba rồi mà phong độ của các nghệ sĩ vẫn không bị ảnh hưởng. Cho dù có chút trục trặc về âm thanh vào lúc đầu, nhưng nhìn chung buổi diễn hôm nay vẫn hết sức tuyệt vời.

 

Chủ Nhật, ngày 27. 11, từ 10h đến 12h

Các nghệ sĩ tranh thủ tán dóc với nhau trước khi biểu diễn.

 

Sáng Chủ nhật khá đẹp trời. Theo quy định thì vào Chủ Nhật, dàn nhạc được ăn mặc tự do, các nghệ sĩ diễn đến tận 12h nên họ cũng được bố trí thêm ô che.

 

Hôm nay thấy có một ghế trống trong dàn nhạc, chắc có một thành viên đến muộn.

 

Sáng nay, một nhóm các bé thiếu nhi được cô giáo dẫn đến đây vẽ tranh.

 

Các bé ngồi ngay ngoài cửa của LUALA boutique; ban đầu thì các bé còn trêu đùa ầm ĩ, nhưng khi dàn nhạc biểu diễn thì các bé lại rất trật tự. Tôi thấy thật lạ, trẻ con đi nghe nhạc trong nhà hát lớn thì thỉnh thoảng bồn chồn khóc ré lên hoặc xoay ngang xoay dọc gây mất trật tự, trẻ con đi nghe cổ điển ngoài trời thì lại nghiêm túc hơn người lớn.

 

Thật bất ngờ khi biết giáo viên của các bé lại là họa sĩ Hoàng Thị Bích Liên. Khi được các bé hỏi: “Cô ơi, mình vẽ gì ạ”, chị Liên bảo: “Các con muốn vẽ gì cũng được, quan trọng hôm nay ra đây là cho các con nghe các cô chú chơi nhạc thôi.” Hoan hô chị Liên.

 

Được tự chọn đề tài nên các bé vẽ rất sung (hồi nhỏ tôi cũng thế)… có bé này lại lấy luôn dàn giao hưởng LUALA làm đề tài.

 

Bé này thì đứng dưới ô, tay tung tẩy bắt chước nhạc trưởng.

 

Các bé hồn nhiên ngồi ngay vào chỗ ghế trống của dàn nhạc.

 

Violinist Trần Quang Duy vì bận công việc nên hôm nay anh đến muộn. Lúc anh tới thì dàn nhạc đang chơi, vậy là Quang Duy ngồi xuống cạnh các khán giả và cùng nghe nhạc.

 

Sáng nay có cả đạo diễn Đỗ Minh Tuấn cùng con gái (cầm áo khoác trên tay). Được biết con gái đạo diễn cũng đang tập sự tại LUALA.

 

Họa sĩ Trịnh Tuân đang nói chuyện với họa sĩ Hoàng Thị Bích Liên. Tuần trước thì có các diva Hồng Nhung, Mỹ Linh… tuần này thì lại toàn các “củ nghệ” nhà mình.

 

Nghệ sĩ Mai Trang (mẹ của pianist Trang Trịnh) cũng đến xem. Bà tâm sự rằng Trang Trịnh rất muốn Việt Nam có thêm những hoạt động như thế này và sẽ rất thích nếu được cộng tác cùng dàn nhạc.

 

Sáng nay rất nắng, khoảng sân giữa là bị nắng chiếu gắt nhất, bởi vậy mà mọi người phải đứng dạt sang hai bên. Hôm nay khán giả vắng hơn so với các buổi trước. Nhưng bù lại có các bé thiếu nhi, một thành phần khán giả rất tích cực.

 

Chủ Nhật, ngày 27. 11, từ 15h đến 17h

15h dàn nhạc bắt đầu chơi, chiều nay vỉa hè Lý Thái Tổ khá vắng vẻ, chắc do thời tiết mát mẻ nên mọi người cũng uể oải hơn.

 

Nhưng một lúc sau khán giả bắt đầu kéo đến.

 

Hôm đầu tiên LUALA diễn thì có mỗi mình tôi là ngồi bệt xuống nghe. Nhưng mấy buổi diễn gần đây, khán giả thậm chí còn thích ngồi bệt hơn ngồi ghế. Phần lớn ghế là dành cho người già và các bạn nước ngoài, còn thanh niên và trẻ con thích ngồi bệt.

 

Chiều nay trẻ con vẫn đông. Các phụ huynh nói rằng họ muốn trẻ tiếp xúc với nhạc cổ điển theo hình thức này, nó dễ thở hơn rất nhiều so với kiểu bật đĩa Mozart ở nhà hay bắt ép con đi học piano, violon; nếu các bé thích nghe thì sau đó họ mới cho đi học.

 

Chiều nay ca sĩ Hồng Nhung lại đến nghe giao hưởng, chị đang ngồi với chủ tịch DX Đỗ Ngọc Minh.

 

Các nghệ sĩ hôm nay có một bất ngờ dành cho khán giả. Họ chơi bản Jazz Pizz khá vui tai, và nhận được nhiều sự ủng hộ. Sau đó dàn nhạc còn đánh bản Happy Birthday dành tặng cho một vị khách của chương trình.

 

Chiều nay, tuy không đông bằng hôm qua nhưng các nghệ sĩ chơi vẫn rất hay. Phần âm thanh đã ổn định hơn. Các nghệ sĩ chơi rất tự nhiên và việc họ cười đùa trong lúc biểu diễn cũng vô tình tạo cảm giác gần gũi cho khán giả. Kết thúc một ngày cuối tuần bằng một buổi diễn của LUALA, khi ra về thấy nhiều bạn trẻ nói với nhau: “Hẹn gặp tuần sau nhé”, tôi cũng tủm tỉm thầm thì: “Ừ, hẹn gặp tuần sau nhé các bạn”.

 

*

Bài liên quan:

– “Tôi tin là khán giả sẽ hào hứng với LUALA concert”
– Buổi diễn thử của LUALA concert

– Nhật ký LUALA Concert: tiếng ồn từ nhà hát “mẹ”

– LUALA Concert: Vâng, nhạc cổ điển,nhưng nghe trên phố

– Nhật ký LUALA CONCERT tuần thứ 2: Đám cưới, hip-hop, và ngày nhà giáo

– LUALA Concert tuần thứ 3: Thiếu nhi nghiêm túc hơn người lớn

– LUALA concert tuần thứ 4: Họa sĩ xuất hiện. Ông Carlos trổ tài. Các bé “phục thù”

– LUALA concert tuần thứ 5: Nghe nhạc trong gió đông và chuẩn bị làm sắp đặt

– PHAN PHƯƠNG ĐÔNG: Chuẩn bị để “đi qua mùa đông”

– Treo tranh ngoài phố – cảm ơn các độc giả của SOI

– Nghệ thuật của hôm nay

– Khai mạc GIAO HƯỞNG MÀU SẮC tại khu 61 Lý Thái Tổ

– Tranh và giá tranh trong GIAO HƯỞNG MÀU SẮC

– LUALA concert tuần thứ 6: Vào mùa lễ hội, đón làng nhạc Then, họa sĩ đông vui

– Họp báo LUALA concert: Làm thương hiệu thế nào để cộng đồng cùng hưởng lợi

– LUALA concert tuần thứ 7: Khánh Thi tới thăm anh trai. Các cặp nghệ sĩ trổ tài. Trẻ em nhận quà Noel.

– Đợt treo tranh mới ở LUALA

– LUALA concert tuần thứ 8: Chúc mừng năm mới!!!

– LUALA CONCERT tuần thứ 9: Lạnh ơi là lạnh, dàn nhạc chơi bên cây nêu vàng

– LUALA concert tuần thứ 10: Sinh nhật Xuân Huy. Tạm biệt, và hẹn gặp lại

Ý kiến - Thảo luận

17:53 Sunday,4.12.2011 Đăng bởi:  Trịnh Tuân
Gửi Em-có-ý-kiến:
Ừm, việc lúc nào cũng thấy tớ cười là không phải tại mình hay cười đâu nhé. Nhiều lúc tớ cũng nhăn nhó đấy. Nhưng chắc Tịch Ru mê nụ cười của tớ nên post toàn ảnh đang nhăn nhở.
Hứa là lần sau sẽ ngiêm nghị hơn. Không cười.
...xem tiếp
17:53 Sunday,4.12.2011 Đăng bởi:  Trịnh Tuân
Gửi Em-có-ý-kiến:
Ừm, việc lúc nào cũng thấy tớ cười là không phải tại mình hay cười đâu nhé. Nhiều lúc tớ cũng nhăn nhó đấy. Nhưng chắc Tịch Ru mê nụ cười của tớ nên post toàn ảnh đang nhăn nhở.
Hứa là lần sau sẽ ngiêm nghị hơn. Không cười. 
7:19 Saturday,3.12.2011 Đăng bởi:  admin
Bảo Hùng ơi, đã sửa như bạn nói. Cảm ơn Hùng nhiều.
...xem tiếp
7:19 Saturday,3.12.2011 Đăng bởi:  admin
Bảo Hùng ơi, đã sửa như bạn nói. Cảm ơn Hùng nhiều. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả