Khác

“Tôi tin là khán giả sẽ hào hứng với LUALA concert” 08. 11. 11 - 1:46 pm

SOI thực hiện - Ảnh: Tam Kem

Nghệ sĩ Xuân Huy chỉ huy dàn nhạc. Ảnh chụp vào buổi biểu diễn cho báo giới, chiều 5. 11. 2011.

 

LUALA GIAO HƯỞNG THU ĐÔNG 2011
Chương trình hòa nhạc giao hưởng cho công chúng thủ đô

Từ 11. 11. 2011 đến 15. 1. 2012
Thời gian: các ngày thứ Bảy (từ 15h- 17h) và Chủ nhật (10h-12h và 15h-17h)
Địa điểm: LUALA, 61 Lý Thái Tổ, Hà Nội

 

LUALA concert là dự án âm nhạc mới, phối hợp giữa công ty DX và Nhà xuất bản Âm nhạc. Trong dự án này, vào những chiều  cuối tuần của những tháng cuối năm, một dàn nhạc dây sẽ chơi nhạc cổ điển trên phố Lý Thái Tổ, ngay trước cửa nhà xuất bản Âm nhạc, cạnh cửa hàng Luala, nhìn thẳng sang quán chè chén bên đường của cánh họa sĩ. Các họa sĩ nhớ ghé chơi nhé.

Chủ tịch của DX – Đỗ Ngọc Minh – có cuộc trao đổi ngắn với SOI về dự án này:


Tại cuộc họp báo về LUALA concert chiều 5. 11. 2011 tại Press Club. Từ trái sang phải: nhà báo kiêm MC Chu Minh Vũ, cô Vũ Quỳnh Anh – phụ trách truyền thông của DX, anh Đỗ Ngọc Minh – chủ tịch DX Group, anh Nguyễn Xuân Huy – chỉ huy dàn nhạc và dàn dựng, anh Trần Mạnh Hùng – cô vấn dàn nhạc, anh Nguyễn Khắc Thành – bè trưởng dàn nhạc.

 

Vì sao anh lại nảy ra ý tưởng LUALA concert?

Tôi hay đi châu Âu công tác, và rất thích đi dạo chơi ở những quảng trường lớn nhỏ, vào chiều cuối tuần, hay có những nhóm người chơi nhạc cổ điển, có khi là sinh viên chơi nhạc kiếm tiền, có khi chơi vì vui thôi. Nhưng tôi thích cảnh người qua đường dừng lại, thảnh thơi và ngâm nga theo điệu nhạc. Họ là những người thường, và nhạc cổ điển, nhạc thính phòng đang được chơi cho họ, trên đường, như một việc rất bình thường.

Đương nhiên nghe nhạc cổ điển ở một môi trường chuyên cho nó là tốt nhất. Không âm thanh tạp. Tất cả đều đồng đẳng về trình độ thưởng thức. Xung quanh là những người ăn mặc lịch sự, tác phong lịch lãm… Nhưng không phải ai cũng có điều kiện làm việc ấy. Người bình thường bao giờ cũng đông hơn, và ta hoàn toàn có thể làm gì đó để họ có thể tiếp cận nhạc cổ điển sống. Ai cũng có cơ hội nghe nhạc cổ điển do những nhạc công chuyên nghiệp chơi cả.

Chủ tịch của DX Đỗ Ngọc Minh và nghệ sĩ Xuân Huy tại cuộc họp báo.

 

Vì sao LUALA concert lại chỉ kéo dài đến tháng 1. 2012?

Đây là những tháng đẹp nhất – vừa hết mưa và bước vào đông. Sau đó là tới Tết – thời điểm ai cũng túi bụi, không thể nhởn nhơ dạo phố và dừng lại nghe nhạc được. Chưa kể lúc đó có mưa phùn, dễ làm hỏng nhạc cụ. Sau đó là vào hè nắng nóng, ai cũng muốn chui vào nhà, bật quạt, bật điều hòa, cũng không đứng ngoài phố toát mồ hôi nghe nhạc…

Nhưng nói chung, đây là lần đầu tiên chúng tôi làm dự án này, do đó tốt nhất là làm trong một khoảng thời gian thế này đã, sau đó kiểm điểm lại xem cần chỉnh sửa gì, thêm gì, bớt gì, rồi tiến hành tiếp.

 

Anh có lượng trước những thách thức nào có thể có trong thời gian diễn ra dự án này không?

Có chứ, đầu tiên và đáng sợ nhất là thời tiết. Mưa là không thể chơi nhạc ngoài trời rồi. Tiếp đến là những âm thanh của đường phố. Đã chơi nhạc ngoài phố thì dĩ nhiên phải coi âm thanh của đường phố là một phần của chương trình, nhưng vẫn có những thứ âm thanh vượt quá mức mình ước lượng và chịu đựng, thí dụ như tiếng còi xe bất thình lình quá to… Một khó khăn nữa có thể có là khán giả không thấy hào hứng. Nhưng tôi tin là khán giả sẽ hào hứng: Khi người chơi hào hứng thì khán giả sẽ hào hứng theo.

Anh Trần Mạnh Hùng – cố vấn dàn nhạc – tại buổi họp báo

 

Những buổi diễn sẽ diễn ra bất chấp không có người xem chứ?

Thường thì lúc bắt đầu chơi sẽ chưa có ai, rồi sau một, hai bản sẽ có người đứng lại xem. Tôi cho rằng đây cũng là một bài tập hay cho những người chơi đàn. Khi nghe nhạc trong nhà hát, nghiễm nhiên khán giả không chạy đi đâu được. Còn ở đây, người chơi đàn sẽ phải trổ hết tài, hết sự cuốn hút mà mình có để giữ chân người ta lại. Chúng tôi sẽ diễn, nhưng nếu ba bữa liền không có một người khách nào đứng nghe thì chúng tôi cũng phải tính lại chứ, đầu tiên là kiểm điểm lại mình…

 

Nếu trời mưa thì sao? Buổi diễn có phải hoãn không?

Chắc chắn là phải hoãn rồi. Mưa sẽ làm hỏng đàn. Mưa thì cũng không có ai đứng nghe nhạc ngoài đường.

Các phóng viên trước giờ dàn nhạc biểu diễn buổi đầu tiên cho báo giới vào chiều 5. 11. 2011.

 

Nhạc mục sẽ thay đổi thế nào trong ba ngày liên tiếp của một tuần? Của ba tuần liên tiếp?

Nhạc mục sẽ thay đổi mỗi ngày khoảng mấy chục phần trăm của tổng nhạc mục. Bạn biết đấy, để chơi cho tốt thì phải tập rất khổ công. Và chúng tôi quan niệm là thà chơi thật chắc, thật kỹ cho một nhạc mục được lựa chọn kỹ, còn hơn là chơi nhiều bản nhạc nhưng chơi ẩu, không phô được tài nghệ của những người chơi đàn, cũng như không thể hiện được cái tinh túy của tác phẩm.

Nếu khán giả yêu cầu một số bản cho buổi sau, tuần sau, LUALA concert có đáp ứng không?

Cái đó còn tùy, nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức để không làm khán giả đó thất vọng.

Buổi biểu diễn đầu tiên cho báo giới, diễn ra ngay sau cuộc họp báo chiều 5. 11. 2011, trước cửa Nhà xuất bản Âm nhạc.

 

Tỉ lệ nhạc quốc tế, nhạc Việt là bao nhiêu?

Trước mắt là 100% nhạc cổ điển châu Âu. Cố vấn của chương trình, anh Trần Mạnh Hùng cũng đang rất tâm huyết với ý tưởng chuyển soạn một số tác phẩm dân ca Việt Nam cho dàn nhạc dây và chơi với một phong cách hoàn toàn mới, tuy nhiên chắc cũng phải qua mùa sau mới thực hiện được, vì cần phải làm thật kỹ và thật hay trước khi dám mang ra trình diễn.

 

Vì sao chỉ chọn đàn dây? Như vậy sẽ giới hạn nhiều khi chọn bản nhạc để chơi?

Đây là chương trình đầu tiên, chúng tôi thống nhất chọn đàn dây làm nhạc cụ thuần nhất để thực hiện. Hết một mùa chúng tôi sẽ ngồi lại để xem sẽ thêm nhạc cụ gì, nhạc mục gì. Đường còn dài, việc làm còn nhiều, cứ chắc chắn để mọi thứ có được hiệu quả tốt nhất.

Dàn nhạc chơi trên góc Lý Thái Tổ – Lý Đạo Thành

 

Có người giới thiệu từng tiết mục để người qua đường biết là dàn nhạc đang chơi bản nào không?

Không. Chỉ có ban nhạc chơi từ bản này sang bản khác. Có những lúc nghỉ ít phút để người chơi đàn uống nước, bàn bạc với nhau…

Người qua đường dừng lại “xem” dàn nhạc. LUALA concert hy vọng, rồi người qua đường sẽ có thói quen chiều cuối tuần đến đây “nghe” dàn nhạc chơi cho mình.

 

*

Bài liên quan:

– “Tôi tin là khán giả sẽ hào hứng với LUALA concert”
– Buổi diễn thử của LUALA concert

– Nhật ký LUALA Concert: tiếng ồn từ nhà hát “mẹ”

– LUALA Concert: Vâng, nhạc cổ điển,nhưng nghe trên phố

– Nhật ký LUALA CONCERT tuần thứ 2: Đám cưới, hip-hop, và ngày nhà giáo

– LUALA Concert tuần thứ 3: Thiếu nhi nghiêm túc hơn người lớn

– LUALA concert tuần thứ 4: Họa sĩ xuất hiện. Ông Carlos trổ tài. Các bé “phục thù”

– LUALA concert tuần thứ 5: Nghe nhạc trong gió đông và chuẩn bị làm sắp đặt

– PHAN PHƯƠNG ĐÔNG: Chuẩn bị để “đi qua mùa đông”

– Treo tranh ngoài phố – cảm ơn các độc giả của SOI

– Nghệ thuật của hôm nay

– Khai mạc GIAO HƯỞNG MÀU SẮC tại khu 61 Lý Thái Tổ

– Tranh và giá tranh trong GIAO HƯỞNG MÀU SẮC

– LUALA concert tuần thứ 6: Vào mùa lễ hội, đón làng nhạc Then, họa sĩ đông vui

– Họp báo LUALA concert: Làm thương hiệu thế nào để cộng đồng cùng hưởng lợi

– LUALA concert tuần thứ 7: Khánh Thi tới thăm anh trai. Các cặp nghệ sĩ trổ tài. Trẻ em nhận quà Noel.

– Đợt treo tranh mới ở LUALA

– LUALA concert tuần thứ 8: Chúc mừng năm mới!!!

– LUALA CONCERT tuần thứ 9: Lạnh ơi là lạnh, dàn nhạc chơi bên cây nêu vàng

– LUALA concert tuần thứ 10: Sinh nhật Xuân Huy. Tạm biệt, và hẹn gặp lại

Ý kiến - Thảo luận

20:14 Wednesday,16.11.2011 Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn – Tương tác…
Về chất lượng nghệ thuật thì rõ là không có chất lượng bằng nghe trong phòng kín đầy đủ các yếu tố cách âm lọc tiếng, thế nhưng lại gần với công chúng bình dân.

Cũng như treo tranh cao cấp ở vỉa hè, ra chợ bán vậy.
...xem tiếp
20:14 Wednesday,16.11.2011 Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn – Tương tác…
Về chất lượng nghệ thuật thì rõ là không có chất lượng bằng nghe trong phòng kín đầy đủ các yếu tố cách âm lọc tiếng, thế nhưng lại gần với công chúng bình dân.

Cũng như treo tranh cao cấp ở vỉa hè, ra chợ bán vậy. 
20:53 Tuesday,8.11.2011 Đăng bởi:  sinhvienmythuat
ý tưởng tuyệt quá

mong sao nhiệt huyết của những người khởi xướng sẽ không mau chóng tàn lụi.

vu vơ, gởi ở đây sự biết ơn đến các anh chị đang hướng đến việc thực hiện điều này.
...xem tiếp
20:53 Tuesday,8.11.2011 Đăng bởi:  sinhvienmythuat
ý tưởng tuyệt quá

mong sao nhiệt huyết của những người khởi xướng sẽ không mau chóng tàn lụi.

vu vơ, gởi ở đây sự biết ơn đến các anh chị đang hướng đến việc thực hiện điều này. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả