Luala Concert

GIAO HƯỞNG MÀU SẮC 2: kéo qua những hai năm 01. 01. 12 - 11:59 am

Bài và ảnh: Tịch Ru

 

.

GIAO HƯỞNG MÀU SẮC 2
Triển lãm tranh ngoài trời của bảy họa sĩ

Bắt đầu từ chiều 31. 12. 2011 đến hết 15. 1. 2011
Khu LUALA concert, 61 Lý Thái Tổ, Hà Nội

 

Như mọi khi, vào chiều thứ Bảy, dàn nhạc LUALA mở đầu một tuần biểu diễn mới.

 

Nhưng chiều thứ Bảy, 31. 12. 2011 cũng là mở đầu của hai tuần Giao hưởng màu sắc 2. Lần này là trưng bày tranh của bảy họa sĩ: Nguyễn Hồng Sơn, Lê Phi Long, Nguyễn Đức Phương, Phạm Kiên, Hoàng Tùng, Đặng Vũ Hà và Tuấn Tú. Từ 3h chiều, các họa sĩ đã có mặt ở Luala. Từ trái qua phải: Đỗ Hiệp, Hoàng Tùng, Đức Phương (áo trắng), Phạm Kiên, Khắc Chinh (áo trắng), kế là hai người mình không biết tên, bạn nào bổ sung giúp, rồi tới Đặng Vũ Hà (áo khoác đen hơi khuất sau em bé).

 

Rất nhiều bạn bè của các họa sĩ đến chúc mừng. Trong ảnh: một người bạn chúc mừng Nguyễn Đức Phương (áo trắng). Đứng cạnh là Nguyễn Hồng Phương (áo xanh đội mũ)… Hồng Phương triển lãm tranh đợt trước, đợt này anh rất nhiệt tình giúp mọi người treo tranh mới.

 

Các họa sĩ: từ trái qua phải: Phạm Kiên, Tuấn Tú, Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Chinh và Bùi Hoài Mai.

 

Theo nguyện vọng của một bạn đọc trên Soi, mình có chụp cận họa sĩ Nguyễn Hồng Sơn (khăn xanh) còn bên cạnh là Phạm Kiên (áo tím).

 

Họa sĩ Nguyễn Văn Hè cũng đến từ rất sớm để xem tranh. Anh đang xem loạt tranh của Tuấn Tú.

 

Các em nhỏ đang xem loạt tranh treo phía ngoài của Hoàng Tùng và Phi Long.

 

Đây là loạt tranh vẽ sen của Phi Long (từ Huế).

 

Các bạn trẻ thì tranh thủ chụp hình với tranh của Phạm Kiên.

 

Phương Giò (áo trắng) cũng dẫn các bạn đi xem tranh của mình tại triển lãm.

 

Cả ông và cháu cùng xem.

 

Đôi bạn trẻ này thì tạo dáng trước những tác phẩm của Đặng Vũ Hà.

 

Bạn này có vẻ khá thích thú với sáu bức của Nguyễn Hồng Sơn.

 

Tầm 5h trời đã bắt đầu tối, dàn nhạc cũng kết thúc. Khu vực LUALA đèn bắt đầu được bật lên trông rất rực rỡ.

 

23h tại 61 Lý Thái Tổ… Đêm nay là giao thừa, ở khu vực Nhà hát lớn và xung quanh Bờ hồ đang cấm đường. Người dân chỉ đi bộ, rất đông người đến chụp hình với các tác phẩm.

 

Không phải ai cũng chụp hình. Có nhiều nhóm bạn chỉ đơn giản là dừng lại xem tranh.

 

Tuy nhiên người đến chụp ảnh là nhiều nhất.

 

Cây thông noel của Phan Phương Đông vẫn là “đạo cụ” đắt hàng nhất.

 

Bên khu Nhà hát lớn đang có chương trình Heneiken Countdown khá là vui. Các loại nhạc thịnh hành như house, dubstep được bật to. Không khí đón năm mới của người dân thủ đô thật là vui tươi. Nào, chúc mừng năm mới! Tính ra có phải Giao hưởng Màu sắc kéo qua hai năm không nhỉ? Từ 2011 đến tận 2012?

 

 

*

Bài liên quan:

– Treo tranh ngoài phố – cảm ơn các độc giả của SOI
– Khai mạc GIAO HƯỞNG MÀU SẮC tại khu 61 Lý Thái Tổ
– Tranh và giá tranh trong GIAO HƯỞNG MÀU SẮC

– Đợt treo tranh mới ở LUALA
– GIAO HƯỞNG MÀU SẮC 2: kéo qua những hai năm

– Tranh và giá tranh trong GIAO HƯỞNG MÀU SẮC 2

Ý kiến - Thảo luận

12:07 Tuesday,3.1.2012 Đăng bởi:  ANH-CÓ-Ý-KIẾN
Bạn Huy Thông nói cũng phải. Hy vọng bạn cũng như thế, tránh xa nhái ....
...xem tiếp
12:07 Tuesday,3.1.2012 Đăng bởi:  ANH-CÓ-Ý-KIẾN
Bạn Huy Thông nói cũng phải. Hy vọng bạn cũng như thế, tránh xa nhái .... 
10:29 Monday,2.1.2012 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Năm mới năm me. Chúc các hoạ sĩ nhà ta mạnh khoẻ, tinh thần luôn tỉnh táo để nghĩ ra những ý tranh hay, tay luôn to để cày trên mặt toan cho được chăm. Chúc may mắn nữa, may mắn là thứ tối quan trọng trong năm tới.
Hôm qua xem thời sự, thấy dự báo kinh tế thế giới năm 2012 u ám lắm. Chúc anh em nghệ sĩ bền gan và may mắn. Nếu có thiếu tiền thì rủ nhau lâp hội đi làm
...xem tiếp
10:29 Monday,2.1.2012 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Năm mới năm me. Chúc các hoạ sĩ nhà ta mạnh khoẻ, tinh thần luôn tỉnh táo để nghĩ ra những ý tranh hay, tay luôn to để cày trên mặt toan cho được chăm. Chúc may mắn nữa, may mắn là thứ tối quan trọng trong năm tới.
Hôm qua xem thời sự, thấy dự báo kinh tế thế giới năm 2012 u ám lắm. Chúc anh em nghệ sĩ bền gan và may mắn. Nếu có thiếu tiền thì rủ nhau lâp hội đi làm thiết kế quảng cáo, nội thất chứ đừng vẽ tranh cùn tranh ẩu tranh nhái. Cố lên, tương lai tương sáng rồi thể nào cũng sẽ đến.
(tranh thủ Tết Tây chúc nhau đi, chứ Tết Ta các bạn Soi về nhà gặm bánh trưng hết thì không ai đăng comment đâu) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả