Ở Đâu - Làm Gì

Phần 2: Hai màn trình diễn ngoài sân 03. 12. 11 - 7:49 am

Bài và ảnh: Tịch Ru

(Tiếp theo phần 1 của loạt bài về Festival Mỹ thuật Trẻ)

.

FESTIVAL MỸ THUẬT TRẺ TOÀN QUỐC

Khai mạc: 16h30, thứ Hai, ngày 28. 11. 2011
Thời gian trưng bày: từ 28. 11 đến 10. 12. 2011, từ 8h đến 17h
Lễ bế mạc và trao giải: 15h ngày 9. 12. 2011
Địa điểm: Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam
Số 2, Hoa Lư, Vân Hồ, Hà Nội

 

Lê Anh Hoài đang phát còi cho mọi người để tương tác với màn trình diễn của Lê Nguyên Mạnh. Anh bảo tác phẩm trình diễn này có liên quan đến giao thông.


Tác phẩm của Lê Nguyên Mạnh có tên “Dừng lại hay đi tiếp” là một trong hai màn trình diễn ở Festival lần này. Vì là trình diễn nên khai mạc xong phải biểu diễn luôn.


Lê Nguyên Mạnh bắt đầu. Anh vẽ những cái vạch sang đường cho người đi bộ ngay giữa trung tâm triển lãm. Xung quanh được viết những chữ kiểu như “vũ công”, “nhạc đương đại”, “video art”… và những hình người như vạch phấn công an vẽ trên đường sau khi có tai nạn giao thông.


Anh bắt đầu di chuyển, mọi người xung quanh thì thổi còi tự do… Anh đi lòng vòng.


Khi đến mấy chỗ có vẽ hình người thì Lê Nguyên Mạnh ngã lăn ra. Lê Anh Hoài ngay lập tức đến và rắc giấy tiền lên người anh.


Rồi Lê Nguyên Mạnh lại đứng dậy đi vòng vòng… lại đến nơi mấy chỗ có vẽ hình người.


Rồi lại nằm lăn ra và Lê Anh Hoài lại đến rải tiền giấy loại mệnh giá nhỏ.


Sau đó Lê Nguyên Mạnh cúi chào khán giả.


Trong lúc Lê Nguyên Mạnh trình diễn, Nguyễn Văn Hè đã thực hiện các thao tác chuẩn bị cho màn trình diễn có tên là “Cảm nhận”: anh mang theo một cái hộp phẩm màu xanh trong đó có mấy bông hoa trắng được nhuộm xanh. Sau đó anh đi vòng quanh và ai muốn lấy thì lấy. Tôi cũng tò mò lấy một cái.


Sau đó Nguyễn Văn Hè đến gặp từng bạn trước đó đã lấy hoa. Rồi cho bạn ấy ngậm cuống hoa, Hè hôn vào nhụy… Tôi thở phào may quá chỉ có con gái mới được anh làm như vậy.


Anh chàng này cũng giống tôi cầm bông hoa xong chả được “xi nhê” tí gì… Anh ấy mừng ra mặt.


Tiếp đó Nguyễn Văn Hè ra đứng ngay giữa tác phẩm của Lê Nguyên Mạnh, cởi áo khoác và đổ nước phẩm màu lên đầu.


Cuối cùng, Nguyễn Văn Hè cho những bông hoa màu hồng đậm vào hộp phẩm, chen giữa là một bông hoa màu xanh. Hộp phẩm này được đem ra trưng bày trên một cái bệ, bên cạnh là một cái laptop đang chiếu lại màn trình diễn vừa rồi. Màn trình diễn này kéo dài khoảng vài phút.

 

*

Bài liên quan:

– 28. 11 – FESTIVAL MỸ THUẬT TRẺ: Một hội đồng “hoành tráng”
– Festival Mỹ thuật trẻ: Phần 1 – Quan khách và khai mạc

– Phần 2 – Hai màn trình diễn ngoài sân

– Phần 3: Các tác phẩm tranh trong festival trẻ

– Festival Mỹ thuật trẻ toàn quốc 2011: Kết quả đêêê…!

 

Ý kiến - Thảo luận

2:43 Monday,5.12.2011 Đăng bởi:  Nhân Thạch Thất
Triển lãm Vân Hồ dù sao mời được họa sĩ Jun Nguyễn với tác phẩm quay video uống cafe dưới nước là quá khủng rồi. Bảo hôm nào bố trí phải ra triển lãm Vân Hồ xem tận nơi tận mắt thì chắc hay hơn nhiều
...xem tiếp
2:43 Monday,5.12.2011 Đăng bởi:  Nhân Thạch Thất
Triển lãm Vân Hồ dù sao mời được họa sĩ Jun Nguyễn với tác phẩm quay video uống cafe dưới nước là quá khủng rồi. Bảo hôm nào bố trí phải ra triển lãm Vân Hồ xem tận nơi tận mắt thì chắc hay hơn nhiều 
12:25 Sunday,4.12.2011 Đăng bởi:  Phạm Quốc Trung
Đọc blog Quechoa rùi. Thấy rằng Bác Bọ cứ làm văn thôi đừng bàn sang dân củ nghệ vì bác toàn nghe kể lại, có đi xem/ chứng kiến các việc bác viết ra đâu. Không có những người/việc ấy ở những địa điểm như bác viết lại theo sự kể của người khác. "nghe chỗ nọ kể chỗ kia' các cụ xưa nói thế là vậy. Khổ thế
...xem tiếp
12:25 Sunday,4.12.2011 Đăng bởi:  Phạm Quốc Trung
Đọc blog Quechoa rùi. Thấy rằng Bác Bọ cứ làm văn thôi đừng bàn sang dân củ nghệ vì bác toàn nghe kể lại, có đi xem/ chứng kiến các việc bác viết ra đâu. Không có những người/việc ấy ở những địa điểm như bác viết lại theo sự kể của người khác. "nghe chỗ nọ kể chỗ kia' các cụ xưa nói thế là vậy. Khổ thế 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả