Kiến trúc

40 mét vuông ở Thụy Điển: vẫn xinh, vẫn thoáng 01. 11. 12 - 6:54 am

Soi tổng hợp và dịch

Căn hộ nhỏ xíu này (40 mét vuông) là cải tạo từ một hộ chung cư có cả trăm tuổi, thuộc khu Stadshem, thành phố Linnaeus, Thụy Điển.

 

Có 40 mét vuông thôi nhưng cũng đủ không gian cho phòng khách kiêm phòng ngủ, một nhà bếp nối liền nhà tắm có khu giặt giũ, phơi phóng.

 

Phòng khách kê được một cái giường, một bộ sofa, mà vẫn mang đến cảm giác mở, thoáng đãng.

 

Góc phòng khách là một lò sưởi nhỏ xinh, hữu dụng vào mùa đông và hầm hố vào mùa hè.

 

Cận cảnh lò sưởi trong phòng khách.

 

Sát tường là một dãy tủ tường có cửa kéo…

 

… trong tủ đựng kệ sách, bục đặt T.V, và hai ngăn tủ cao tới trần đựng đầy những thùng chứa đồ và sào mắc quần áo.

 

Trong bếp, bức tường với mảng gạch trần cho cảm giác ấm áp, “có hơi người”…

 

… tuy trên nền trắng thì quả là có điệu, nếu không muốn nói là điệu quá.

 

Nhân đây, các bạn muốn làm điệu trong nhà bếp lưu ý: các chai đựng dầu ăn, dấm, nước mắm, chao, hạt tiêu của “ta” rất xấu. Nên mua các chai lọ đẹp mà đổ vào thay, không thì phí cả công trang trí bếp.

 

Quay lại căn nhà này… Một cái tủ đựng ly xẹp lép, ép sát tường, vừa tiết kiệm diện tích, vừa nhã nhặn.

 

Nhà nhỏ thì đồ đạc, bàn ghế cũng nhạt màu cho không gian đỡ chật hẹp. Bạn để ý thấy cái dây xâu những con giống vải ở góc tường không? Ở Việt Nam bạn biết có thể mua ở đâu không? (loại không phai màu ấy…)

 

Cả phòng bếp thoáng vì có cửa sổ rất thoáng. Sàn gỗ cũng làm bữa ăn ấm cúng hơn.

 

Sàn gỗ không cần phải bóng bảy, phẳng lừ…

 

Từ phòng khách mở vào nhà bếp, nhà tắm, có một khoảng con con làm trung gian. Trên tường có đặt cái gương để gia chủ chỉnh trang dung nhan trước khi bước ra…

 

Khoảng con con này tuy bé nhưng cũng rất được chăm chút, với đèn chùm, thảm trải…

 

Và ở góc vẫn tranh thủ “cài cắm” được một cái tủ, như một nhà kho nhỏ.

 

Còn đây là nhà tắm, với những đường ống lộ thiên cố tình mà không hề xấu.

 

Đây nữa nhé các bạn: đã mất công làm điệu thì trong nhà tắm, khăn tắm, khăn mặt nên đồng chất, đồng màu như thế này chẳng hạn, đừng có hổ lốn khăn thì cái hình con mèo, cái thì hình pokemon, cái lại hoa xanh đỏ, sọc ngang dọc…

 

Những cánh cửa lớn từ phòng khách mở vào một ban công thực là tuyệt vời, tuy bé nhưng nhìn ra khung cảnh rất đẹp, với những mái nhà đỏ lô nhô bên dưới, những rặng núi xa.

 

Bạn có thể ngồi đây uống trà, hoặc nằm sưởi nắng.

 

Ý kiến - Thảo luận

9:41 Friday,21.6.2013 Đăng bởi:  Rosie
Đúng là 40m2 là không nhỏ đối với diện tích nhà ở VN. Nhưng cách thiết kế bài trí làm không gian căn nhà có vẻ rộng hơn diện tích thật rất nhiều, rất linh hoạt và thoáng đãng. Thích nhất là sự kết hợp các màu sắc, những mảng xanh và hoa tươi khắp nơi từ bê
...xem tiếp
9:41 Friday,21.6.2013 Đăng bởi:  Rosie
Đúng là 40m2 là không nhỏ đối với diện tích nhà ở VN. Nhưng cách thiết kế bài trí làm không gian căn nhà có vẻ rộng hơn diện tích thật rất nhiều, rất linh hoạt và thoáng đãng. Thích nhất là sự kết hợp các màu sắc, những mảng xanh và hoa tươi khắp nơi từ bên trong đến bên ngoài, tạo cảm giác tươi mới, thư giãn.
Mình không nghĩ 5 người sống trong căn hộ 8m2 có thể cười như mùa thu tỏa nắng được, trừ phi là được chụp hình đăng báo. Tò mò không biết cách sắp xếp của họ gọn ghẽ và khoa học đến thế nào. 
16:25 Thursday,20.6.2013 Đăng bởi:  đinh mạnh

Tôi lại đồng tình với tác giả, đây là một ngôi nhà đẹp. Và cũng thấy thật khó hiểu khi bạn Phi lại lấy cảm quan cá nhân áp cho người khác. Bạn thấy xấu, người khác thấy đẹp, có gì là khó hiểu đâu nhỉ...
Bác Toàn bảo 5 người sống trong 8m2, không biết l
...xem tiếp

16:25 Thursday,20.6.2013 Đăng bởi:  đinh mạnh

Tôi lại đồng tình với tác giả, đây là một ngôi nhà đẹp. Và cũng thấy thật khó hiểu khi bạn Phi lại lấy cảm quan cá nhân áp cho người khác. Bạn thấy xấu, người khác thấy đẹp, có gì là khó hiểu đâu nhỉ...
Bác Toàn bảo 5 người sống trong 8m2, không biết là điều này có độ xác tín đến đâu, nhưng tôi sống 1 mình trong căn phòng khoảng 10m2, với tất cả sinh hoạt như nấu ăn, ngủ, làm việc, tắm giặt, và có lối sống cực kỳ đơn giản, chỉ 2 bộ quần áo đi làm, 2, 3 bộ quần áo mặc ở nhà, kềnh nhất là giá sách, vậy mà đã chật rồi. 5 người sống (lưu ý là "sống" nhé) trong 8m2 thì mà lại cười tươi thì không biết là cười hay nhe răng nữa! :D

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

U LÀNH TÍNH: Lại "thế này mà là nghệ thuật ư?"

Canvas - Ảnh dùng lại của Tịch Ru

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả