Nghệ sĩ Việt Nam

Sự bắt đầu của một nhóm “8 người”? 03. 12. 11 - 12:14 am

Từ thông cáo báo chí của Bui Gallery

 

Nguyễn Mạnh Hùng, "Trời xanh, mây trắng, nắng vàng", 2011, sơn dầu

 

‘1,2,3,4,5,6,7,8’ xuất phát từ ý tưởng của hai họa sĩ Phạm Ngọc Dương và Trương Tân- tổ chức một triển lãm thật đặc biệt gồm các tác phẩm sáng tác trong thời gian gần đây của 8 người bạn nghệ sĩ: Lý Trần Quỳnh Giang, Trương Tân, Nguyễn Thái Tuấn, Lê Huy Hoàng, Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Quang Huy, Phạm Ngọc Dương & Nguyễn Mạnh Hùng.

Một triển lãm không có người giám tuyển, không có tiêu đề cụ thể, không  phân biệt phẩm cấp và không thuộc bất cứ nhóm vùng miền chính thức nào. Tiêu đề triển lãm ‘1,2,3,4,5,6,7,8’ không chỉ ra gì khác ngoài một dãy số từ 1 đến 8, thể hiện rõ rệt một nhóm bao gồm các cá thể khác biệt nhưng có quan hệ vô cùng chặt chẽ với nhau.

Có lẽ đây sẽ là sự bắt đầu của nhóm ‘8 người’ chăng? Một tín hiệu vui cho nghệ thuật đương đại Việt Nam thời gian này và chúng tôi hy vọng triển lãm này sẽ được công chúng đón nhận,” cô Betty Bui, Giám đốc điều hành của Bui Gallery cho biết.

Tại triển lãm lần này, các nghệ sĩ không đưa ra một chủ đề đặc biệt nào. Người xem sẽ cảm nhận thế giới nội tâm cô độc của Lý Trần Quỳnh Giang, sự dịu dàng của tình yêu trong tranh của Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Quang Huy và Phạm Ngọc Dương, yếu tố hài hước (uy mua) trong thế giới siêu thực của Nguyễn Mạnh Hùng, nỗi đau đớn và băn khoăn về cội rễ trong tranh Lê Huy Hoàng, sự trống rỗng tận cùng trong series ‘tranh đen’ của Nguyễn Thái Tuấn, cho tới hoài niệm về thời thơ ấu và tình mẫu tử tuyệt đẹp trong tác phẩm của Trương Tân.

Trương Tân, "Thang thang", 2011, chất liệu tổng hợp, 200 x 400cm

 

Tất nhiên, mỗi bức tranh đơn lẻ và câu chuyện trong đó đều có một người thưởng lãm, mà mỗi người thưởng lãm đó lại cảm nhận một câu chuyện khác. Câu chuyện 1 và câu chuyện 2 – hoặc tranh 1 và tranh 2 – sẽ lại biến thành câu chuyện mới: câu chuyện 3. Và trong triển lãm này, như Marcel Duchamp đã nói: ‘Chính người thưởng lãm mới hoàn tất tác phẩm nghệ thuật.’

Tám nghệ sĩ, tám phong cách, chắc chắn ‘1,2,3,4,5,6,7,8’ sẽ là một sự kiện khó có thể bỏ lỡ tại Hà Nội vào cuối năm 2011 này.

Triển lãm sẽ được khai mạc vào lúc 18h30, thứ bảy, 3 tháng 12 tại Bui Gallery, 23 Ngô Văn Sở

Vào 15h00, Chủ nhật, 4 tháng 12, các nghệ sĩ sẽ có một chương trình trò chuyện với người yêu nghệ thuật về tác phẩm của mình tại Bui Gallery.

Triển lãm mở cửa từ: 4 tháng 12 năm 2011 đến 15 tháng 1 năm 2012, từ 11h00 đến 18h00 hàng ngày

Nguyễn Thái Tuấn, "Tranh đen 102", 2011, 150 x 130cm

 

Các nghệ sĩ tham gia triển lãm

Lý Trần Quỳnh Giang
Sinh tại Hà Nội, Việt Nam năm 1978. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 2002
Hiện sống và làm việc tại Hà Nội

Trương Tân
Sinh tại Hà Nội, Việt Nam năm 1963. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1989.
Hiện sống và làm việc tại Hà Nội và Paris.

Nguyễn Thái Tuấn
Sinh tại Quảng Trị, Việt Nam năm 1965. Tốt nghiệp Trung cấp Mỹ thuật Huế năm 1987
Hiện sống và làm việc tại Đà Lạt

Lê Huy Hoàng
Sinh tại Hà Nội, Việt Nam năm 1967. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 2003
Hiện sống và làm việc tại Hà Nội

Nguyễn Quang Huy
Sinh tại Hà Tây, Việt Nam năm 1971. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1996.
Hiện sống và làm việc tại Hà Nội

Nguyễn Minh Thành
Sinh tại Hà Nội, Việt Nam năm 1971. Tốt nghiệp trường Đại Học Mỹ Thuật Hà Nội năm 1996.
Hiện sống và làm việc tại Đà Lạt, Việt Nam.

Nguyễn Mạnh Hùng
Sinh ra tại Hà Nội năm 1976. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 2002
Hiện sống và làm việc tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Phạm Ngọc Dương
Sinh tại Hà Nội, Việt Nam năm 1976. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 2001
Hiện sống và làm việc tại Hà Nội

—————————————
Bui Gallery
Bui Gallery là không gian triển lãm dành cho nghệ thuật đương đại. Gallery được thành lập với mục đích hỗ trợ nghệ sĩ và hy vọng sẽ là cây cầu nối giữa các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế.

Để mang tới các tác phẩm đương đại xuất sắc, đa dạng trong biểu đạt và tự do trong sáng tác, Bui Gallery luôn cố gắng hỗ trợ các nghệ sĩ triển vọng, và giới thiệu các tác phẩm của những nghệ sĩ đã thành danh của Việt Nam và quốc tế tại không gian của mình.
—————————————
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:  Cô Nguyễn Thị Mỹ Dung          
Email: dung@thebuigallery.com
Tel: +84 (0) 4 3944 8595

 

*

Bài liên quan:

– 3. 12: Triển lãm 1,2,3,4,5,6,7,8
– Sự bắt đầu của một nhóm “8 người”?

– 1,2,3,4,5,6,7,8: Cuộc ra quân tổng lực?

– Kể-lể một chút nào…

Ý kiến - Thảo luận

12:49 Sunday,4.12.2011 Đăng bởi:  thanh_meocon
Nhìn bức "tranh đen 102" của Thái Tuấn lại hình dung nhớ lại vụ: Những đầu bếp Hà thành yêu nước ngày xưa bị chặt đầu. khiếp.
...xem tiếp
12:49 Sunday,4.12.2011 Đăng bởi:  thanh_meocon
Nhìn bức "tranh đen 102" của Thái Tuấn lại hình dung nhớ lại vụ: Những đầu bếp Hà thành yêu nước ngày xưa bị chặt đầu. khiếp. 
8:46 Saturday,3.12.2011 Đăng bởi:  admin
Đã bổ sung rồi Dương ơi, cảm ơn bạn.
...xem tiếp
8:46 Saturday,3.12.2011 Đăng bởi:  admin
Đã bổ sung rồi Dương ơi, cảm ơn bạn. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả