Nghệ sĩ thế giới

Cézanne 65 triệu trong
hàng lạc xoong 27. 07. 11 - 6:24 am

Hồ Như Mai dịch

 

Một người đang nâng bức tranh được cho là tác phẩm đầu tiên của danh họa hậu Ấn tượng Paul Cézanne.

Vài năm trước đây, một ông nọ người Anh đi mua sắm tại cửa hàng ở Northampton chuyên “bán hết thảy các thể loại vặt vãnh cũ kỹ”, như lời ông này kể với báo Mirror, và tình cờ tìm thấy một khung tranh vàng lộng lẫy. Chiếc khung có giá chưa tới 100 bảng, vậy là ông mua ngay, cùng với bức trang bên trong khung – vẽ cảnh bên sông mờ ảo, cây nghiêng theo gió, con đường đất len lỏi và một căn nhà thôn dã ấm cúng, tất cả nằm dưới bầu trời xanh trong. Mua rồi ông bỏ quên luôn trên gác xép.

Năm ngoái, ông tự nhiên nhận ra rằng chữ ký bên góc tranh hình như là “Paul Cézanne”, ở trên có ghi năm 1854, và chữ ký này y hệt chữ ký trong một cuốn sách lịch sử nghệ thuật. Hiện giờ ông này (giấu tên) đang kêu gọi tìm được ai đó, bất kỳ ai, có thể xác nhận với ông đây chính là kiệt tác thực sự.

Nếu bức tranh phong cảnh hay hay nói trên thực sự là tranh của Cézanne thì nó chính là bức tranh đầu tiên của danh họa Hậu Ấn tượng – một báu vật về lịch sử nghệ thuật mà Tim Conrad, chủ nhà đấu giá Willfords on Wellington, người đã từng xem xét bức tranh, cho rằng có thể có giá 65 triệu đô, hoặc hơn nữa.

Chủ sở hữu của bức tranh nói rằng ông bắt đầu ngờ ngợ nguồn gốc của nó khi đang nghịch chiếc máy ảnh kỹ thuật số mới mua. Và ông đã nghĩ hay cứ chụp thử vài tấm thật gần với bức tranh rồi gởi cho nhà đấu giá. Trước khi chụp, ông tháo tranh ra khỏi khung và chùi sạch lớp “bụi bám 50 năm”, (một chi tiết có thể làm sởn tóc gáy những nhà bảo tồn, nếu đó là tranh Cézanne thật).

Canvas bị uốn cong lại ở mép vì vậy tôi gỡ nó ra từ từ và thấy các dấu hiệu”, người chủ giấu tên kể lại với phóng viên. “Tôi chợt nhận ra biết đâu mình đang ngắm tác phẩm đầu tiên của Cézanne…Nói rằng tôi rất phấn khích lúc đó là còn nhẹ. Tại lúc mua tôi tính chỉ lấy cái khung thôi mà.”

.

Theo như Conrad, người cho rằng bức tranh là đồ thật, chủ đề trong tranh thống nhất với những tác phẩm thời đầu khác của Cézanne. Người đứng đầu nhà đấu giá cũng thừa nhận rằng ban đầu ông hết sức thận trọng về bức tranh. “Nghĩ coi, nếu có ai đi tới và nói rằng họ có một bức Cézanne, bạn sẽ nghĩ, ‘Thôi đi, anh mà có! Nhưng khi xem xét chi tiết nét cọ trên tranh, tôi nhận ra những đường cọ thật tinh xảo.”

Chủ nhân của bức tranh, sau khi được Conrad và một nhà đấu giá khác gật đầu, càng chắc chắn rằng món đồ lạc xoong của mình là thứ thiệt. “Tôi thấy chả có lý do gì nó là đồ giả cả,” ông này phát biểu với tờ Northampton Chronicle. “Tại sao phải gắn mạc Mercedes lên một chiếc xe đạp chớ?”.

Đúng rồi, việc quái gì lại phải đi làm giả tranh Cézanne nhỉ?

(Từ ArtInfo)

Ý kiến - Thảo luận

21:10 Thursday,28.7.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN
Tớ xem đi xem lại mấy lần nhưng không dám thò bút, nhỡ thò bút viết được mấy dòng rồi lại ân hận cả cuộc đời. Mãi khi thấy Em-có-ý-kiến, Phạm Huy Thông, Admin comments phản hồi rồi tớ mới dám đụng đậy, tỉnh giấc giật mình nghĩ lại cứ tưởng thật thấy..., nhưng không phải, mà là do đọc cái tiêu đề của Soi từ hôm qua, hóa ra là mơ hay thế...
...xem tiếp
21:10 Thursday,28.7.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN
Tớ xem đi xem lại mấy lần nhưng không dám thò bút, nhỡ thò bút viết được mấy dòng rồi lại ân hận cả cuộc đời. Mãi khi thấy Em-có-ý-kiến, Phạm Huy Thông, Admin comments phản hồi rồi tớ mới dám đụng đậy, tỉnh giấc giật mình nghĩ lại cứ tưởng thật thấy..., nhưng không phải, mà là do đọc cái tiêu đề của Soi từ hôm qua, hóa ra là mơ hay thế... 
14:16 Thursday,28.7.2011 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Ô. Thế ra nó "lạc xoong" là từ trong Nam dùng mà tớ không biết. Sơ xuât sơ xuất. Lúc đầu đọc xong cái tít bị sốc mất một lúc cứ như vừa ghé Vietnamnet về. Ha ha
...xem tiếp
14:16 Thursday,28.7.2011 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Ô. Thế ra nó "lạc xoong" là từ trong Nam dùng mà tớ không biết. Sơ xuât sơ xuất. Lúc đầu đọc xong cái tít bị sốc mất một lúc cứ như vừa ghé Vietnamnet về. Ha ha 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả