Ở Đâu - Làm Gì

KHU RỪNG KỶ NIỆM: Trong tối và ngoài sáng 05. 04. 11 - 2:56 pm

Thông tin từ N.S.A.F

KHU RỪNG KỶ NIỆM 

Sắp đặt của Kristine McCarroll với Geoff Levitus
Khai mạc: 16h ngày 3. 4. 2011
Kéo dài đến 23. 4. 2011
Tại N.S.A.F
Làng nghề Huế – Trung tâm Văn hóa Phương Nam, Tầng 2, số 15 Lê Lợi, Huế

Buổi khai mạc triển lãm diễn ra tại N.S.A.F, 15 Lê Lợi, Huế, nằm ở tầng 2 Trung tâm Văn hóa Phương Nam, ngay bên sông Hương.

 

Có khoảng 200 khách đến dự, phần lớn là những người làm việc trong các lĩnh vực nghệ thuật, người yêu nghệ thuật và rất nhiều sinh viên

 

Trước khi khai mạc, khách có thể đeo tai nghe và xem một trong ba video của dự án.

 

Triển lãm gồm 11 tác phẩm, in trên lụa, 3 tivi giới thiệu video còn có thêm 3 projector chiếu 3 video lên 3 tấm lụa trắng

 

Hai tác giả dẫn bạn bè đi xem và giới thiệu về không gian của triển lãm.

 

Trong số khách mời có dịch giả Bửu Ý (đội mũ) và bác sĩ Dương Đình Châu. Phía sau hai người là họa sỹ Vĩnh Phối.

 

Người quàng khăn là nghệ sỹ Đinh Khắc Thịnh

 

Nhà báo Hạnh Nhi tặng hoa cho hai tác giả.

 

Bắt đầu khai mạc, Lê Ngọc Thanh giới thiệu hai nghệ sỹ và dự án của họ trong thời gian họ sống và làm việc tại N.S.A.F

 

Dịch giả Bửu Ý – một trong ba nhân vật của video – giới thiệu về tác phẩm của hai nghệ sỹ

 

Hai tác giả Kristine McCarroll với Geoff Levitus nói về cảm xúc và công việc của họ trong quãng thời gian họ lưu trú tại N.S.A.F

 

Khi xem ảnh, có người thắc mắc vì sao phòng triển lãm tôi tối. Đây bạn xem, trước hôm triển lãm, khi còn đang thử ánh sáng, sắp đặt.

 

Trông cũng có cái đẹp của ánh sáng loang lổ, đúng không?

 

Sỡ dĩ phải để phòng triển lãm hơi tối vì đó là ý đồ của tác giả, bởi ngoài 3 tivi giới thiệu video còn có thêm 3 projector chiếu 3 video lên 3 tấm lụa trắng. Bạn để ý một projector ngay cạnh cái cửa nhé, nó sẽ chiếu vào tấm lụa trắng…

 

… để ra được một hình ảnh như thế này (người phụ nữ trên nền lá xanh)

 

Chứ trong ánh sáng ngày, các tác phẩm trông rất tươi sáng và mềm mại

 

Cả phòng triển lãm cũng sáng hơn so với hôm khai mạc.

 

Trong trường hợp này, những tấm lụa in đã phải “hy sinh” cho các màn hình video (chiếu những video cũng là một phần của dự án), và những tấm “lụa chiếu”.

 

Tuy nhiên các tác giả đã rất hài lòng. Họ đã có một thời gian làm việc vui tại N.S.A.F và được trình bày như ý muốn.

 

Bài liên quan:

– Khu rừng kỷ niệm bằng lụa
– KHU RỪNG KỶ NIỆM: Trong tối và ngoài sáng

 

 

 

 

Ý kiến - Thảo luận

9:29 Wednesday,6.4.2011 Đăng bởi:  em-co-y-kien
Chúng em thấy chất liệu các tác giả sử dụng là lụa để gần gũi với phương Đông, thế mà triển lãm vẫn nhang nhác như mấy lần họa sĩ Trần Trọng Vũ treo các phướn ni lông ở Hà Nội. Chúng em không được xem chi tiết tranh, chỉ dám có cảm nhận như vậy thôi ạ.

Còn những cái cửa lấy ánh sáng ngoài trời ở nhà trưng bày này cũng làm hỏng cả không gian, làm hỏng c
...xem tiếp
9:29 Wednesday,6.4.2011 Đăng bởi:  em-co-y-kien
Chúng em thấy chất liệu các tác giả sử dụng là lụa để gần gũi với phương Đông, thế mà triển lãm vẫn nhang nhác như mấy lần họa sĩ Trần Trọng Vũ treo các phướn ni lông ở Hà Nội. Chúng em không được xem chi tiết tranh, chỉ dám có cảm nhận như vậy thôi ạ.

Còn những cái cửa lấy ánh sáng ngoài trời ở nhà trưng bày này cũng làm hỏng cả không gian, làm hỏng cả tác phẩm ạ. 
23:03 Tuesday,5.4.2011 Đăng bởi:  hoang hoa
Thật sự quá bất ngờ. Quá rung động... Họ là người nước ngoài mà làm về con người Việt Nam còn đẹp hơn tất cả những cuộc triển lãm của dân Việt mình
...xem tiếp
23:03 Tuesday,5.4.2011 Đăng bởi:  hoang hoa
Thật sự quá bất ngờ. Quá rung động... Họ là người nước ngoài mà làm về con người Việt Nam còn đẹp hơn tất cả những cuộc triển lãm của dân Việt mình 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả