Nghệ sĩ Việt Nam

“Không Vô Can và Ballad Biển Đông”
Triển lãm đôi đẹp nhất trong năm 13. 12. 10 - 1:14 pm

Người xem Hà Nội 2

 

*

KHÔNG VÔ CAN VÀ BALLAD BIỂN ĐÔNG

Triển lãm của họa sĩ Lý Trực Sơn và nhà điêu khắc Đào Châu Hải
Từ 11. 12 đến 17. 12. 2010
Viet Art Centre
42 Yết Kiêu, Hà Nội

*

Hôm 11.12, Hà Nội mưa phùn và mù sương, trời đất xám xịt, rất nhiều chuyến bay phải hoãn chuyến bởi sương mù. Nhưng ở Viet Art Centre – 42 Yết Kiêu diễn ra một buổi khai mạc triển lãm rất hay mà ấm áp. Đó là triển lãm Không Vô Can và Ballad Biển Đông của họa sĩ Lý Trực Sơn (sinh năm 1949) và nhà điêu khắc Đào Châu Hải (sinh năm 1955).

Nhà điêu khắc Đào Châu Hải bày 31 khối sắt cắt nhọn hoắt như nhịp điệu hình con sóng, đặt dưới nền nhà, trên vải trắng như vải xô. Còn họa sĩ Lý Trực Sơn thì bày 18 bức giấy dó vẽ bằng mầu cỏ cây tự ông chế ra rất trừu tượng nhưng gây ấn tượng về trời và biển.

Cần nói thêm là khoảng giữa năm vừa rồi, hai tác giả này nằm trong đoàn văn nghệ sĩ (âm nhạc, mỹ thuật) ra thăm Trường Sa. Họa sĩ Lý Trực Sơn còn mang giấy, mầu vẽ ra dạy vẽ cho trẻ em của các gia đình sinh sống ở đây. Triển lãm này có cái tứ bắt nguồn từ chuyến du hành ấy…

Hai nghệ sĩ Lý Trực Sơn và Đào Châu Hải từng là giáo sư trong trường Mỹ thuật, lại quảng giao, nên bạn bè đồng nghiệp từ trẻ đến già của họ rất đông. Lại là hai người đã “có danh” trong làng nghệ thuật tạo hình nên mọi người càng tò mò muốn xem họ làm mới nghệ thuật của mình như thế nào.

Có thể thấy đủ mặt các cụ “tam đa” cao niên trong giới: Họa sĩ Trần Lưu Hậu; nhà điêu khắc Lê Công Thành; họa sĩ Việt Hải và dịch giả Dương Tường… Nhà phê bình Nguyễn Quân và Chủ tịch Hội Mỹ thuật Trần Khánh Chương lên khai mạc triển lãm. Các họa sĩ nổi tiếng trên báo chí như Đinh Quân, Lê Thiết Cương, Đào Anh Khánh đều có mặt để chúc mừng…

Tiếc rằng tôi đến muộn nên không chụp ảnh được cảnh khai mạc. Chúc mừng hai tác giả và Viet Art Centre đã có một triển lãm xuất sắc, “hữu danh hữu thực”. Đàm Quang Minh, một tay chơi cổ nhạc am hiểu nghệ thuật (đang định cư ở Pháp), về xem triển lãm này và bình luận rằng: “Đây là một sự trang nhã của đẳng cấp, triển lãm này bày cho mỗi người mình xem thì hơi phí…”

Pano triển lãm

 

Toàn cảnh triển lãm trước một ngày

 

Thiếu nữ vô tình với chiếc khăn đỏ, một sự điểm xuyết mềm mại cho sắt thép

 

Triển lãm này đặc biệt nhiều trẻ em, vì rằng các tác giả và đồng nghiệp thân thiết của họ đều đã lên chức ông cả, không ông nội thì ông ngoại.

 

Con gái và cháu ngoại của họa sĩ Lý Trực Sơn. Người lớn thì không dám dẫm lên vải trắng. Còn trẻ con thì không thể cấm được…

 

Họa sĩ Lý Trực Sơn đang ôm cháu ngoại của nhà phê bình Nguyễn Quân (cháu bên trái) và con gái nhà phê bình Nguyễn Quân đang ôm cháu ngoại của họa sĩ Lý Trực Sơn

 

Lý Trực Sơn và con gái vợ chồng họa sĩ Trịnh Tuân –Công Kim Hoa, bên bộ ba tác phẩm khổ lớn nhất của ông

 

Họa sĩ Đào Anh Khánh và nữ họa sĩ Việt kiều Sơn Lâm (mới từ Paris bay về)

 

Hai họa sĩ Trịnh Tuân và Phạm Ngọc Minh, hai họa sĩ thế hệ 6x

 

Lý Trực Sơn và nhà điêu khắc trẻ thư sinh Nguyễn Ngọc Lâm

 

Nữ họa sĩ Nguyễn Thị Quế - phu nhân của họa sĩ Lý Trực Sơn, cũng là một “cao thủ” vẽ sơn mài, tranh rất đằm thắm tình cảm. Nhưng ít nổi tiếng hơn phu quân phiêu lãng của bà. Bởi do tranh bà làm xong thường bán ngay để nuôi chồng con…

 

Nhà điêu khắc “đạo sĩ” Phan Phương Đông (bên trái), nhà ở Sài gòn, nhưng thân đang ở Hà Nội để làm triển lãm cá nhân tại Âu Cơ Gallery, sẽ khai mạc ngày 17. 12 sắp tới. Nhân tiện gặp bạn bè đồng nghiệp, anh phát giấy mời…

 

(từ trái sang): Họa sĩ Lê Anh Quân, giống một tay chơi nhạc jazz, họa sĩ Trịnh Tuân, nhà điêu khắc Phan Phương Đông đang nói chuyện với nhà nghiên cứu mỹ thuật Trang Thanh Hiền. Anh nhắm mắt thư thái, rất đúng với biệt danh “Đông ngủ”

 

Hai nghệ sĩ họ Đào: Anh Khánh và tác giả Châu Hải, chụp ảnh chung nhưng đứng cách nhau rất xa…

 

Nhà phê bình Nguyễn Quân, họa sĩ Phạm Ngọc Minh, Đào Anh Khánh và hai tác giả.

 

Vì trẻ em chạy lên vải, vải bị xô dúm, ông Đào Châu Hải kéo lại cho phẳng trước khi về. Mấy ngày nay ông rất mệt mỏi và kiệt lực về việc sắp đặt trưng bày (chẳng là tác phẩm của ông hơi nặng) nhưng rất mãn nguyện… Triển lãm này ông không có cháu để đem đến “tự hào” như đồng nghiệp Lý Trực Sơn, vì hai cháu nội của ông còn rất bé và đều đang ở Đức…

 

*

Bài liên quan:

– Ý kiến quanh một triển lãm về biển Đông
– Tuyên ngôn mới của sự đối thoại
– “Không Vô Can và Ballad Biển Đông” Triển lãm đôi đẹp nhất trong năm
– Không đủ liên can nên thành ballad
– Phê và Bình – Vĩnh biệt Soi
– Giống và khác: Xe đạp & Sóng biển Đông

– Phỏng vấn ĐÀO CHÂU HẢI: Về “Không vô can…” và nhân “Không vô can…”

Ý kiến - Thảo luận

9:53 Tuesday,8.1.2013 Đăng bởi:  Элина

Блог soi.com.vn С Рождеством !!:)
Merry Christmas and a Happy New Year!

(Nguyễn Thanh Sơn giải thích giúp: "Câu tiếng Nga là 'Mừng Giáng sinh blog Soi'. Hôm qua là Giáng sinh theo Chính thống giáo".
Cảm ơn bạn Sơn!)


...xem tiếp
9:53 Tuesday,8.1.2013 Đăng bởi:  Элина

Блог soi.com.vn С Рождеством !!:)
Merry Christmas and a Happy New Year!

(Nguyễn Thanh Sơn giải thích giúp: "Câu tiếng Nga là 'Mừng Giáng sinh blog Soi'. Hôm qua là Giáng sinh theo Chính thống giáo".
Cảm ơn bạn Sơn!)

 
23:22 Sunday,19.12.2010 Đăng bởi:  nguoi xem HN 123
Tranh của ông Sơn thì cho phép tôi không bàn đến. Điêu khắc của ông Châu Hải đẹp nhưng hình thức thể hiện theo kiểu cắt lớp nếu như không nhầm tôi đã được xem ở một triển lãm trước đây cũng ở Viet Art Centre của một nhà điêu khắc trẻ. Tôi nghĩ ông Đào Châu Hải nên xem lại!!!
...xem tiếp
23:22 Sunday,19.12.2010 Đăng bởi:  nguoi xem HN 123
Tranh của ông Sơn thì cho phép tôi không bàn đến. Điêu khắc của ông Châu Hải đẹp nhưng hình thức thể hiện theo kiểu cắt lớp nếu như không nhầm tôi đã được xem ở một triển lãm trước đây cũng ở Viet Art Centre của một nhà điêu khắc trẻ. Tôi nghĩ ông Đào Châu Hải nên xem lại!!! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả