Gẫm & Bình

Cảm nghĩ khi xem tranh Thông ngày khai mạc 28. 11. 10 - 8:41 am

Đào Anh Việt - Ảnh: B&G

 

(Đây là cmt của họa sĩ Đào Anh Việt trong bài “Lần này tranh anh Thông giống tranh anh nào“. Một cmt thú vị, Soi xin được đưa lên thành bài. Kèm theo là tường thuật khai mạc của bạn B&G)

Vừa đi xem triển lãm về cũng muốn viết vài dòng để chúc mừng họa sĩ Phạm Huy Thông!

Có lẽ họa sĩ Phạm Huy Thông đăng bài “Lần này tranh anh Thông giống tranh anh nào” vì lo rằng khán giả không hiểu, cứ muốn giải thích, giảng giải cặn kẽ mọi thứ, từ lúc có ý tưởng đến lúc thực hiện, rồi lại gặp người làm cùng đề tài, ý tưởng… thế là hơi thừa, không tin vào khán giả.)

Về góc độ nghề nghiệp, cảm nhận đầu tiên là triển lãm thành công, có nhiều tranh đẹp, họa sĩ sáng tạo chứ không phải bắt chước, ý tưởng xuyên suốt của các bức tranh là Văn hóa vật chất, ý thức bầy đàn của xã hội được họa sĩ thể hiện có hệ thống và mạnh mẽ, chiều hướng phát triển tốt.
Rất trân trọng những họa sĩ làm việc chuyên nghiệp như vậy! Đó là lí tính.

Ở góc độ khán giả thì phần cảm tính đôi khi lại lấn át lí tính: mặc dù kĩ thuật học thuật của họa sĩ tốt, nhưng xem lại không sướng, cảm thấy mọi thứ lên gân quá, tranh còn mang tính chất minh họa nhiều, thẩm mỹ hướng ngoại (có lẽ như họa sĩ tự nhận là do bệnh nghề nghiệp – hay mình cũng mắc bệnh nghề nghiệp).

Sáng tạo nghệ thuật là một hiện tượng kì lạ, bởi không ai dạy nổi ai. Những lập đề và phản đề trong sáng tạo của người sáng tác luôn là những gợi ý cho người khác phản đề và lập đề mới. Như cây măng càng bóc yếm càng cao lên.

Cuối cùng cảm nhận vẫn là một triển lãm tốt so với nhiều triển lãm hiện nay, chúc họa sĩ thành công!

*

Một số hình ảnh tối khai mạc, cảm ơn bạn B&G đã gửi:

Phạm Huy Thông đến từ sớm để đón khách

Khách đến sớm xem tranh. Phóng viên đến sớm để phỏng vấn họa sĩ.

Chà chà, B&G thầm nghĩ, anh Thông đừng tuyên ngôn nhiều quá nhé.

Khách khá đông, khoảng 80 người, chật cả nhà dưới.

Ai cũng phải dừng lại lâu trước bức "Bữa tiệc cuối cùng", 150 x 350m, nghĩa là rất to, xem và phân tích...

Có khi lùi hết về một bên tường để ngắm cho kỹ...

... xem bức tranh "nói" gì

Trong lúc ấy, một số khách ngồi ngoài hành lang của Bùi Gallery, đợi giờ khai mạc.

Một số nữa bị "bắt quả tang" đang túm tụm thế này. Tối mùa đông mà!

 

Vợ chồng họa sĩ Phạm Huy Thông đã sẵn sàng...

7h, triển lãm chính thức khai mạc. Uyên Ly - đại diện quỹ Đan Mạch - phát biểu. Chúc mừng quỹ có một người đại diện quá tuyệt vời!

Mọi người đứng nghe họa sĩ phát biểu. Đây là một triển lãm được quỹ Đan Mạch tài trợ và Phạm Huy Thông đã làm việc cật lực trong hai năm.

Sau đó là xem tranh. Thích nhất là thấy những người lớn tuổi đến dự triển lãm của người trẻ tuổi. Cũng vui hệt như khi thấy người trẻ tuổi đến dự triển lãm của họa sĩ đàn anh, đàn chú.

*

ĐỒNG BÀO

Triển lãm tranh của họa sĩ Phạm Huy Thông
Khai mạc: 18:30 – 21:00, thứ bảy 27. 11. 2010
Nói chuyện nghệ thuật: 15:00, chủ nhật 28. 11. 2010
Triển lãm: 28. 11. 2010 – 02. 01. 2011
Bùi Gallery

*

Bài liên quan:

 – Đồng bào nhớ đến xem “Đồng Bào”
– Lần này, tranh anh Thông giống tranh anh nào?
– Khai mạc Đồng Bào – đừng quên art talk!
– Cảm nghĩ khi xem tranh Thông ngày khai mạc
– Sao cho “thoát” Tàu?
– Art talk Đồng Bào – đáng lẽ nên tránh xa Chủ Nhật

Ý kiến - Thảo luận

1:49 Wednesday,1.12.2010 Đăng bởi:  hoang hoa
Việt: bạn nói rằng: "Về góc độ nghề nghiệp, cảm nhận đầu tiên là triển lãm thành công, có nhiều tranh đẹp, họa sĩ sáng tạo chứ không phải bắt chước" Sau đó bạn lại nói là tranh của Thông thẩm mỹ hướng ngoại...
Thế là thế nào?
...xem tiếp
1:49 Wednesday,1.12.2010 Đăng bởi:  hoang hoa
Việt: bạn nói rằng: "Về góc độ nghề nghiệp, cảm nhận đầu tiên là triển lãm thành công, có nhiều tranh đẹp, họa sĩ sáng tạo chứ không phải bắt chước" Sau đó bạn lại nói là tranh của Thông thẩm mỹ hướng ngoại...
Thế là thế nào? 
23:38 Tuesday,30.11.2010 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Bức tranh mà Tran Binh nói đến đã được đăng trong bài này http://soi.com.vn/?p=15497
Các bạn vào xem nhé. Tớ cần gì phải nhái lại bức tranh Mao đang ăn tiệc, tớ "tiếp đoạt" trực tiếp luôn bức gốc của Leonar de Vinci mà. Ha ha. Bạn Tran Binh tìm hiểu lại về appropriation art đi nhé.
...xem tiếp
23:38 Tuesday,30.11.2010 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Bức tranh mà Tran Binh nói đến đã được đăng trong bài này http://soi.com.vn/?p=15497
Các bạn vào xem nhé. Tớ cần gì phải nhái lại bức tranh Mao đang ăn tiệc, tớ "tiếp đoạt" trực tiếp luôn bức gốc của Leonar de Vinci mà. Ha ha. Bạn Tran Binh tìm hiểu lại về appropriation art đi nhé. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả