Nhiếp ảnh

Từ báo, từ mạng: Ảnh chụp miền Bắc của Thomas Billhardt 10. 02. 14 - 8:53 pm

Một người bạn gửi cho Soi đường link trên trang hoahau.net.vn, trong có bộ ảnh 40 bức của Thomas Billhardt (Đức) chụp miền Bắc Việt Nam, thời chiến.

Nhiếp ảnh gia Thomas Billhardt

Thomas Billhardt, sinh năm 1937 tại Chemnitz, là nhiếp ảnh gia người Đức. Ông trở nên đặc biệt nổi tiếng với những bức ảnh chụp tại Việt Nam và Palestine. Ảnh của ông có mặt tại hàng trăm cuộc triển lãm, từ Moscow tới New York. Tác phẩm của ông xuất hiện trên những tạp chí lớn nhất, như Stern, SpiegelTime

Thomas Billhardt học tại trường Hochschule für Graphik und Buchkunst (HGB – trường cao đẳng Nghệ thuật Thị giác) từ năm 1959 tới năm1963, tốt nghiệp với chuyên ngành nhiếp ảnh.

Ngay từ khi còn trong trường, ông đã tham gia Hội Nhiếp ảnh gia Đức, ra trường là làm việc ngay (nhưng freelance) cho các báo, từ 1963 tới 1971.

Năm 1968, ông trở thành đảng viên Đảng Chủ nghĩa Xã hội Thống nhất Đức.

Từ 1972 tới 1981, Billhardt là người điều hành nhiều nhóm và studio, làm việc với các nhà xuất bản, các tổ chức.

Thomas Billhardt nhận nhiều giải thưởng danh giá của Đức. Ông tham gia rất nhiều triển lãm quốc tế, và luôn coi mình là nhiếp ảnh gia thiên về nghệ thuật hơn là chính trị. Đến với mỗi quốc gia, ông luôn lấy được không khí của quốc gia ấy, như bộ ảnh chụp Bangladesh năm 1972 đây. Nghệ thuật đối với ông, có lẽ, là quên đi mình đang làm nghệ thuật, để chắt được cái cốt lõi của đối tượng?

Thomas Billhardt hiện sống tại Ý và Berlin.

Từ 1962-1985,  Billhardt sang Việt Nam 12 lần. Ông cũng là (một phần) nguồn cảm hứng cho Hoàng Dương Cầm vẽ bộ tranh “Ngày trước Phục Hưng”.

Mời các bạn xem một số bức của Thomas Billhardt chụp Việt Nam (nhớ bấm vào hình để xem bản to hơn nhé các bạn):

Tập quân sự ngay trên đường phố.

 

Một cầu tạm đang được dựng cạnh một cây cầu bị bom Mỹ đánh sập.

 

Một khu phố bị bom Mỹ tàn phá.

 

Một thi thể không toàn vẹn được đưa ra từ ngôi nhà đổ nát.

 

Tại nhà xác, một người bà đau đớn trước thi thể đứa cháu bị chết vì bom đạn Mỹ.

 

Trên một xe chở thương binh.

 

Chăm sóc bệnh nhân ở hầm dã chiến

 

Một thương binh bên cạnh đồng đội.

 

Canh giữ một gián điệp thâm nhập vào miền Bắc.

 

Nữ dân quân áp giải “giặc lái” Mỹ

 

Tù binh Mỹ lau nước mắt khi đọc thư nhà tại mội trại giam.

 

Hai chị em chăn trâu.

 

Em bé cưỡi trâu trên đường làng.

 

Cậu bé biến mình trâu thành bảng đen để học làm toán.

 

Một họa sĩ sáng tác trên công trường xây dựng.

Để xem hết bộ ảnh, các bạn vào đây nhé.

 

Ý kiến - Thảo luận

8:55 Wednesday,12.2.2014 Đăng bởi:  candid
Đúng là phim XHCN như Orwo thường có màu rất kỳ lạ, một số thì ánh tím, một số thì ám xanh, vàng... nhưng bộ ảnh này em thấy màu sắc và chi tiết khá tốt. Có vẻ như đã bị suy giảm sau khi scan nên đoán là phim dương bản.
Cách đây vài năm em tìm ra ít phim Or
...xem tiếp
8:55 Wednesday,12.2.2014 Đăng bởi:  candid
Đúng là phim XHCN như Orwo thường có màu rất kỳ lạ, một số thì ánh tím, một số thì ám xanh, vàng... nhưng bộ ảnh này em thấy màu sắc và chi tiết khá tốt. Có vẻ như đã bị suy giảm sau khi scan nên đoán là phim dương bản.
Cách đây vài năm em tìm ra ít phim Orwo đen trắng hết date mười mấy năm, chụp thử phóng thử để xem có ra cái gì không, kết quả là hỏng hết. :D
 
1:00 Wednesday,12.2.2014 Đăng bởi:  SA
@CandidKhả năng cao là Billhardt dùng fim Đông Đức Orwo hay Liên xô Vema, Tasma gì đó. Các loại này âm dương gì màu cũng rất lạ (như các ảnh trên cho thấy), khác với fim Mỹ, Nhật hay Tây Đức Agfa. Ảnh màu Việt nam trước đây (và fim truyện) đều dùng các fim Đông Âu (TQ th&i
...xem tiếp
1:00 Wednesday,12.2.2014 Đăng bởi:  SA
@CandidKhả năng cao là Billhardt dùng fim Đông Đức Orwo hay Liên xô Vema, Tasma gì đó. Các loại này âm dương gì màu cũng rất lạ (như các ảnh trên cho thấy), khác với fim Mỹ, Nhật hay Tây Đức Agfa. Ảnh màu Việt nam trước đây (và fim truyện) đều dùng các fim Đông Âu (TQ thì mình không rõ) và thế hệ U50 trở lên đã được nuôi dưỡng thị giác bằng các gam màu này cho nên giờ tôi nghĩ nếu mang Orwo mà ra chụp Vincom thì các cụ nhìn hình sẽ nhớ ngay đến tuổi thơ ăn kem bờ hồ!
Chuyện màu sắc fim này có phần của nó (âm hưởng giai điệu) trong tập ảnh trên. Giờ nếu tải những ảnh này về máy và dùng filter phần mềm chuyển sang sắc Agfa hay Kodak thì cảm nhận của người xem sẽ khác ngay.
Chuyện máy thì cũng thế, ở Beirut 1982, mình chạy vào 1 chỗ nấp đâm vào hai anh tây đang co ro. Cô đi cùng với tôi mang máy Praktica Đông Đức, hai anh này cũng thế, các anh làm cho TanYug (thông tấn Nam Tư) toét miệng cười ngay hỏi có phải Liên xô không trong khi đám quần hùng Nikon, Canon thì không nói gì. Thực ra cô này máy Praktica mà dùng fim Kodak!
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả