Khác

Chủ Nhật tuần cuối cùng: Dàn hợp xướng đặc biệt của Park Sung Min 23. 12. 13 - 5:55 pm

Tịch Ru

15h Chủ Nhật ngày 22. 12. 2013, buổi lễ bế mạc của LUALA concert Thu Đông 2013 đã diễn ra. Đúng như dự đoán, vì đây là một buổi diễn rất đặc biệt, nên 14h30, khi người viết có mặt ở đó, đã rất đông khán giả đến “xí” chỗ.

 

Nhà tại trợ Red Apron bố trí hẳn một quầy rượu để giờ giải lao sẵn sàng chiêu đãi khán giả vang trắng và vang đỏ đun nóng.

 

Các nghệ sĩ chuẩn bị cho buổi diễn.

 

Đội ngũ âm thanh do bác Tuân chỉ đạo tập trung trước giờ diễn.

 

Trong đội hình dàn nhạc năm nay, có một người nước ngoài: đó là anh Nicolai người Nauy.

 

Phía trước dàn nhạc còn có những ghế bé bé. Hôm nay sẽ rất đông các em thiếu nhi.

 

Khán giả ngồi kín chỗ. Nhưng rất trật tự, không chen lấn xô đẩy.

 

Violinist Trần Quang Duy hôm nay cũng góp mặt một tiết mục nhỏ trong chương trình.

 

Pianist Trang Trịnh cùng chồng là ca sĩ Park Sung Min chuẩn bị tinh thần trước giờ biểu diễn.

 

Đúng 15h chị Vũ Quỳnh Anh và anh Ngô Quang Minh lên giới thiệu chương trình.

 

Dàn nhạc dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Nguyễn Khắc Thành bắt đầu buổi diễn.

 

Hai tác phẩm rất nổi tiếng được trình diễn đầu tiên: “The Marriage of Figaro Overture” của V.A.Mozart, “Blue Danube” của Johan Strauss.

 

Sau đó đến tác phẩm “Fantasie Pastorale Hongroise” với sự trình diễn flute của Lê Thư Hương và dàn nhạc. Một tác phẩm có giai điệu rất đẹp và nhẹ nhàng. Sự thể hiện của Lê Thư Hương cũng rất tuyệt.

 

Tác phẩm concerto cho violin và Oboe của J.S.Bach với sự trình diễn của violinist Nguyễn Công Thắng và Oboe Phan Việt Cường cùng dàn nhạc. Nhạc phẩm của Bach thường chú trọng vào tính phức điệu và sự đối đáp rất tài tình của violin và Oboe trên nền dàn nhạc.

 

Nghệ sĩ kèn Frenchorn Kim Xuân Hiếu trình bày tác phẩm “Concerto for horn” của V.A.Mozart.

 

Vị khác đặc biệt của chương trình hôm nay: ca sĩ Park Sung Min.

 

Tác phẩm đầu tiên, “O Holly Night” dưới sự trình diễn của Park Sung Min và đệm đàn Trang Trịnh.

 

Tác phẩm thứ hai, “La Donna e Mobile” dưới sự trình diễn của Park Sung Min và dàn nhạc.

 

Giờ nghỉ giải lao, các khán giả ra quầy rượu của Red Apron thưởng thức vang trắng.

 

… và vang đỏ đun nóng, thức uống đặc biệt của mùa Noel.

 

Cô Mai Khanh, mẹ của pianist Trang Trịnh.

 

Cô Mai Khanh chia sẻ, tất cả trẻ con ngồi ở hàng ghế đầu đều là các bé ở làng trẻ mồ côi S.O.S… Rất khó để các em có thể đến nghe một chương trình như thế này.

 

Phần hai của chương trình được bắt đầu với phần trình diễn của violinist Xuân Huy cùng dàn nhạc với ba tác phẩm: “Gypsy Airs” của P.Sarasate, “Thais Meditation” của Massanett, “Ave Maria” của F.Schubert.

 

Cả ba tác phẩm trên đều có phần piano của pianist Đức Chính. Cạnh anh là fashionista Tống Diệu Hằng.

 

Kết thúc ba tác phẩm trên, chị Vũ Quỳnh Anh và anh Ngô Quang Minh ra giới thiệu những vị khách mời đặc biệt thứ hai của chương trình, và dành ít phút để sắp xếp lại chỗ.

 

Tiết mục tiếp theo là dàn hợp xướng Hàn Quốc. Họ ăn mặc rất đẹp, trang nghiêm, làm liên tưởng tới những ca đoàn ở những nhà thờ lớn.

 

Trong lúc đó, Santa Clause cùng Miss Santa bắt đầu xuất hiện, đi trao quà cho các em nhỏ.

 

Cùng với nghi thức thắp sáng cây thông Giáng sinh và đèn trang trí ở toàn bộ khu vực LUALA

 

Dàn hợp xướng bắt đầu với các tác phẩm: “Silent night and Joy to the world”, “Song of Angels”. Đây là lần đầu tiên, một dàn hợp xướng được biểu diễn ở LUALA. Tuy trình diễn những tác phẩm rất quen thuộc, nhưng dưới sự thể hiện của một dàn hợp xướng thì gây nhiều cảm giác mới lạ và xúc động cho khán giả.

 

Tiếp sau đó, ca sĩ Park Sung Min gây bất ngờ cho khán giả với tác phẩm: “Hà Nội niềm tin và hi vọng” của nhạc sĩ Phan Nhân. Ca sĩ Park Sung Min đã thể hiện rất tốt ca khúc, và phát âm những ca từ tiếng Việt rất chuẩn. Anh Park Sung Min cũng luôn giao lưu trực tiếp với khán giả bằng tiếng Việt. Tiết mục của anh được hoan nghênh rất nhiệt liệt.

 

Tiếp ngay sau đó, vị khách mời bí ẩn của chương trình. Đó là ca sĩ Mỹ Linh. Cô cùng ca sĩ Park Sung Min sẽ thể hiện ca khúc “The Prayer”. Phần bè treo do violinist Trần Quang Duy đảm nhận.

 

Vì khán giả quá đông nên đành xin các nghệ sĩ một bức hình sau sân khấu (từ trái qua phải): pianist Trang Trịnh, ca sĩ Park Sung Min, ca sĩ Mỹ Linh, violinist Trần Quang Duy, chị Trang Đào – vợ của chủ tịch DX Đỗ Ngọc Minh, và violinist Nguyễn Xuân Huy.

 

Sau đó là màn tặng hoa và giới thiệu các nghệ sĩ trong dàn nhạc.

 

Để kết thúc chương trình, cũng là tiết mục cuối cùng của mùa LUALA concert thu đông năm nay, violinist Xuân Huy cùng dàn nhạc trình bày tác phẩm: “Introduction Rondo and Capriccioso” của Saint Saen.

 

Khán giả im lặng lắng nghe cho đến khi những giai điệu cuối cùng kết thúc. Bóng tối đã buông. Buổi diễn hôm nay kéo dài hơn so với những hôm khác, nhìn đồng hồ đã 17h45, nhưng có vẻ như rất nhiều khán giả còn rất lưu luyến với LUALA concert, chưa muốn về.

 
Đông đã đến thật rồi, và phải chia tay LUALA concert thu đông 2013 thật rồi. Hẹn các bạn vào mùa nhạc tới.
 

Ý kiến - Thảo luận

8:58 Sunday,19.4.2015 Đăng bởi:  Trịnh Phương Thoa
Cho em hỏi năm nay 2015 chương trình Lualaconcert có tiếp tục diễn ở 61 Lý Thái Tổ không ạ?
Nếu anh, chị nào có lịch gửi cho em với ạ.
Xin cám ơn!
...xem tiếp
8:58 Sunday,19.4.2015 Đăng bởi:  Trịnh Phương Thoa
Cho em hỏi năm nay 2015 chương trình Lualaconcert có tiếp tục diễn ở 61 Lý Thái Tổ không ạ?
Nếu anh, chị nào có lịch gửi cho em với ạ.
Xin cám ơn! 
13:40 Friday,26.12.2014 Đăng bởi:  TNXP

Mr Minh râu xồm đập troai ơi, Thu qua đã lâu gần hết Đông rồi, hay phải đợi đến Xuân Hè 2015?

@candid: Mr. Santa Clause nhắn bạn mình về nói với các cháu nhỏ là mún gặp xin chữ kí của Mr.Santa thì vào Sêu thị với khu vui chơi nhé, sẽ được kẹo không thất vọng, chứ Mr.Santa chỗ concept luala còn có nhiệm vụ giữ trật tự với trông chừng hàng họ cho cả bọn
...xem tiếp

13:40 Friday,26.12.2014 Đăng bởi:  TNXP

Mr Minh râu xồm đập troai ơi, Thu qua đã lâu gần hết Đông rồi, hay phải đợi đến Xuân Hè 2015?

@candid: Mr. Santa Clause nhắn bạn mình về nói với các cháu nhỏ là mún gặp xin chữ kí của Mr.Santa thì vào Sêu thị với khu vui chơi nhé, sẽ được kẹo không thất vọng, chứ Mr.Santa chỗ concept luala còn có nhiệm vụ giữ trật tự với trông chừng hàng họ cho cả bọn nhé. Then kiu!


 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nhuộm xanh-trắng-đỏ cùng nước Pháp

Phạm Tuấn Anh - Phần ảnh do Phạm Phong biên dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả