Nhiếp ảnh

Martin Parr: chụp ảnh tắm biển không… sexy 04. 05. 13 - 8:10 am

Soi P dịch

Bản năng (của các nhiếp ảnh gia) là chụp kẻ tươi cười trước cái bánh sinh nhật hoặc tại đám cưới, chứ không chụp cảnh cãi nhau hay đám ma,” nhiếp ảnh gia lừng lẫy của Anh Quốc, ông Martin Parr, cho vài lời khuyên về ảnh chân dung gia đình trong bài phỏng vấn với tờ Guardian năm 2010. “Khi bạn đi nghỉ mát, dĩ nhiên là bạn nên chụp kỳ nghỉ và những giây phút đẹp, nhưng bạn cũng phải chụp tất cả những thứ bất ngờ, không có trong dự tính”.

Suốt mấy thập kỷ qua, Martin đã đi theo bản năng chụp ảnh khá là bốc đồng của mình. Những bức ảnh về đời sống vùng ngoại ô của Anh Quốc do Martin chụp cách đây vài năm đã diễn tả một bức chân dung mâu thuẫn về đồng bào của ông: vừa đẹp vừa lố bịch.

Những tính chất này lại nổi lên trong triển lãm ảnh mới nhất của Martin: triển lãm Đời là một bãi biển, tại Aperture, New York. Triển lãm bắt đầu từ 30. 4 và kết thúc vào ngày 2. 7. 2013. Trong series ảnh mới này, Martin không chỉ chụp cảnh tắm biển ở quê hương mà còn ở khắp nơi trên thế giới. Ảnh của ông rất thực tế, ghi lại những thân hình khá là trần trụi nhưng không sexy trên bãi biển.

Bổ sung của Candid: 

Do Anh là một hòn đảo, nên người ta không bao giờ xa bờ biển quá 75 dặm. Sống gần bờ biển như thế, đương nhiên ở Anh người ta có truyền thống chụp ảnh bên bờ biển. Các nhiếp ảnh gia người Mỹ có thể đã khai sinh ra phong cách chụp ảnh đường phố, nhưng theo Martin Parr, ở Anh có phong cách chụp ảnh đời thường bãi biển.

Martin Parr cũng chỉ ra rằng, khi người Anh đi tắm biển, người ta thư giãn, người ta thản nhiên phơi bày ra tất cả khía cạnh lập dị kỳ cục kiểu Anh. Do đó Martin Parr đã theo đuổi đề tài này hàng thập kỷ, chụp mọi khía cạnh lập dị nhất của người Anh bên bãi biển. Kết quả là cuốn sách ảnh The Last Resort đã được ra đời năm 1986.

Tiếp tục theo đuổi chù đề đó, Martin Parr không chỉ giới hạn đối tượng của mình là những người Anh, ông đã chụp ảnh các bãi biển trên thế giới như Trung Quốc, Ukrain, Ý… kết quả là cuốn sách ảnh Life’s a beach đã được giới thiệu.

*

Đang mùa nóng, mọi người xem thử các bức chụp thiên hạ đi tắm biển nào, có nhiều tấm hài hước vô cùng.

Tắm biển ở Bỉ

 

Ở Ukraine

 

Khởi động trên biển ở Brazil

 

Vừa phơi nắng vừa đọc sách ở Ý

 

Tiếp tục đọc sách ở Ý

 

Tại bãi tắm của Ý, không hiểu sao chú thiên nga này lại lọt vô đây được.

 

Bãi tắm ở Anh

 

Cũng ở Anh

 

Và ở Anh

 

Thuỵ Sĩ

 

Bãi tắm nhân tạo ở Miyazaki, Nhật

 

Ở Trung Quốc

Ý kiến - Thảo luận

16:14 Sunday,5.5.2013 Đăng bởi:  Candid
@lăn tăn: Người mà nói đến chụp cũng oách đấy. Có tấm chụp chân dung ông cố vấn Nhạ rất oách.
...xem tiếp
16:14 Sunday,5.5.2013 Đăng bởi:  Candid
@lăn tăn: Người mà nói đến chụp cũng oách đấy. Có tấm chụp chân dung ông cố vấn Nhạ rất oách. 
23:02 Saturday,4.5.2013 Đăng bởi:  lăn tăn
@ candit
Vừa đọc bài của bạn, vẫn chưa hiểu thêm được bao nhiêu, nhưng vẫn Tks. Có điều moa hiểu ngay HCB mà bạn nói trong bài là ai...
Còn một điều nữa, vị thống chế mà bác Trần Hồng hay chụp ảnh cũng là một thợ ảnh đấy, do ông từng là một nhà báo chuyên nghiệp. 
Nghiệp đi
...xem tiếp
23:02 Saturday,4.5.2013 Đăng bởi:  lăn tăn
@ candit
Vừa đọc bài của bạn, vẫn chưa hiểu thêm được bao nhiêu, nhưng vẫn Tks. Có điều moa hiểu ngay HCB mà bạn nói trong bài là ai...
Còn một điều nữa, vị thống chế mà bác Trần Hồng hay chụp ảnh cũng là một thợ ảnh đấy, do ông từng là một nhà báo chuyên nghiệp. 
Nghiệp điện ảnh quả là tinh tế, dù bây giờ ai cũng giơ được máy ảnh lên. Có một nhà báo nước ngoài, cũng khá nổi quả, huấn luyên lăn tăn này (1 cu li lều báo) chụp ảnh... Vậy mà chữ thày giả thày, thật bất tài quá. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả