Bàn luận

Thư gửi A.N

              Trong một cmt ở bài Tìm thấy niềm tin từ phía sau tri thức, bạn A.N có đặt vấn đề như sau:  “Mình góp ý với Soi nhé: Mình nghĩ Soi nên lựa chọn đối tượng để đăng bài. Như triển lãm của họa sĩ này, mình thấy không có […]

Ý kiến - Thảo luận

21:03 Monday,23.1.2017

Đăng bởi:  ch.nguyen

"Soi phải giữ cho mình được “là không”, như nhà trống, để mọi người thoải mái vào"
Cảm ơn Soi nhiều.

9:49 Tuesday,15.11.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn – gương…

Quét nhà thật sạch, trải chiếu thật vuông, lau bát mâm thật sạch và mở cửa thật rộng,gương mặt thật niền nở vui tươi... là việc của nhà Soi. Chớ còn ai bỏ tiền, ai đi chợ, ai vào bếp, ai sắp mâm, mời khách, pha trò đánh trống múa rùi thì... Soi cũng đã xong nhiệm vụ. Ai muốn làm phần việc nào để góp phần tạo nên bữa tiệc hay, hay dở, tùy thuộc vào tầm đón đợi, độ cơ cảm hứng thú của từng người! Phương chi phải cầu toàn cho bữa ăn trở nên cứng nhắc!

21:31 Sunday,19.9.2010

Đăng bởi:  Hunter

Cám ơn Soi, Soi thật hiếu khách!

13:57 Saturday,18.9.2010

Đăng bởi:  admin

Hunter ơi, mới làm quen với nghệ thuật thì đừng có dại mà căn cứ vào Soi nghe Hunter.
Để lọc những thứ cấn xem, bạn có thể vào Hanoi Grapevine (có link ở trang chủ Soi), trong phần opinion có một số bài điểm về các triển lãm. Hoặc vào các trang của các họa sĩ (trong phần link web nghệ sĩ, cũng ở Hanoi Grapevine), rồi từ ấy lại đi tiếp. Về phim ảnh, bạn vào trang của Doclab, tuy dữ liệu chưa nhiều nhưng rất chắc chắn và nghiêm túc (cũng có link ở trang chủ Soi). Chính thống thì có trang của Hội Mỹ thuật (nhưng sao dạo này chẳng thấy có thêm thông tin)... Nói chung là nhiều trang chuyên lắm, bạn có thể tham khảo nhiều nơi...
Chúc vui.

12:50 Saturday,18.9.2010

Đăng bởi:  Hunter

Các anh các chị 'đanh đá' sao thật đáng yêu. Xem ra Soi gặp đối thủ thì cũng chúc mừng cho Soi không phải một mình một chợ. Với tính hiếu chiến như Soi sống trong thời bình cũng hơi buồn vì không biết chiến với ai. Soi nói mình đã hết hung hăng. Nhưng xem ra vẫn còn nhạy cảm với chiến tranh. Tôi là người ngoại đạo. Cũng mon men đến với bể trời nghệ thuật, trong lòng đầy mến yêu và hoài nghi. Trong tình yêu cũng có quyền có chút hoài nghi. Nên tôi tìm đến Soi với niềm tin là người dẫn dắt. Có bài tôi hiểu có bài tôi không hiểu. Nhưng cũng ậm ừ vì có lẽ nghệ thuật này cũng giống như nhạc giao hưởng, phải học mới hiểu đến tận cùng. Thế nên với những người như tôi cần có một trang có sự sàng lọc, để không bị hoang mang hoài nghi mãi. Nên ý kiến của bạn A.N là cần thiết cho Soi suy nghĩ. Nếu dọn mâm bày cỗ, rồi dọn luôn cả rác lên bàn rồi dí vào bảo rác này ngon lắm đấy không khéo khách nghĩ Soi bị loạn trí. Tôi thấy diễn đàn này vui và thẳng thắn quá. Riêng khoản này, tôi rất thích Soi bởi sự dũng cảm đương đầu với tất cả ý kiến đanh đá nhất mà không lấy quyền admin ém nhẹm bài mà mình không cãi nổi như những diễn đàn khác.

9:06 Saturday,18.9.2010

Đăng bởi:  admin

A.N thân mến, cho đến lúc này có muốn điểm qua hết các triển lãm lớn nhỏ cũng chưa làm được, đa phần bài tường thuật là do cộng tác viên ai đi triển lãm nào thì làm triển lãm đó. Việc ấy nhiều khi cũng không nằm trong tầm kiểm soát của Soi.
Một điều hơi buồn là dân mình đọc về triển lãm thì nhiều nhưng đến tận nơi, xem tận mặt triển lãm hay trình diễn thì lại ít. Những buổi khai mạc còn nhiều, những ngày sau vắng quá. Nên ai đi đến tận nơi để chụp ảnh, bình luận, Soi đều thấy là đáng quý, đáng trân trọng, đặc biệt trong những thành phố đông đúc, đi lại mệt mỏi như Hà Nội và Sài Gòn. Do đó ở giai đoạn này vẫn còn "thấy bài là mừng", chưa thấy mệt A.N ạ. Cảm ơn động viên của bạn nhiều.

8:36 Saturday,18.9.2010

Đăng bởi:  A.N

Cảm ơn Soi đã cho mọi người biết quan điểm của Soi. Thật ra mình cũng không có ý định tranh luận. Nhưng đến lúc này thì có thêm một chút thắc mắc cũng không sao :-). Mình nghĩ nếu như vậy tất cả những thông tin lớn nhỏ của tất cả những triển lãm lớn nhỏ (cả về chất lượng) đều có thể có thông tin trên Soi. Như vậy thì có mệt cho Soi lắm không? Trong trường hợp nếu Soi có chọn lọc thì lại mâu thuẫn với quan điểm của Soi rồi. Mong Soi ngày càng "mạnh khỏe" nhé :-) Mình thấy để chống chọi với cái "đanh đá" của dân văn nghệ là mệt đấy Soi ạ. Nên Soi cứ nghĩ gì thì làm nấy thôi. :-)

22:56 Friday,17.9.2010

Đăng bởi:  lequocviet

Phẩm thưởng nghệ thuật xét ra khá đa đoan, vì thế mà Soi có quan điểm mở như thế cũng phải.
Người thì dùng khái niệm để xem - đọc tác phẩm, kẻ thì phi khái niệm để giải cảm tác phẩm, thậm chí có người nắm rất rõ khái niệm nhưng lại phẩm thưởng tác phẩm tựa như bằng một cái đầu rỗng....
Ví như trước đây không lâu, có ai đó đăng một bài "xem voi Thư pháp" nói về triển lãm của một họa sỹ trưng bầy tác phẩm ở Buigallery. Không khoe khoang - nhưng tôi là người hiểu Thư pháp - so với tất cả các Họa sỹ ở nước Việt Nam, thế mà cũng không phẩm thưởng được một câu. Đơn giản tôi không xem trực tiếp, không gặp nghệ sĩ, mà chỉ được xem qua ảnh. Nên có bình tán thì cũng rất dễ là kẻ "sờ voi" - thậm chí còn tệ hơn kẻ "sờ voi". Nên đành làm con chó đứng ngoài cửa, hóng vào bàn tiệc để khách dự tiệc vứt cho cục xương nào thì ăn cái đó cũng là viên mãn lắm rồi!
Quét nhà thật sạch, trải chiếu thật vuông, lau bát mâm thật sạch và mở cửa thật rộng... là việc của nhà Soi. Chớ còn ai bỏ tiền, ai đi chợ, ai vào bếp, ai sắp mâm, mời khách, pha trò đánh trống múa rùi thì... Soi cũng đã xong nhiệm vụ. Ai muốn làm phần việc nào để góp phần tạo nên bữa tiệc hay hay dở, tùy thuộc vào tầm đón đợi, độ cơ cảm hứng thú của từng người! Phương chi phải cầu toàn cho bữa ăn trở nên cứng nhắc!
Cuối cùng, câu cuối Soi nói: "Soi cho đó là cuộc sống - 1 cuộc sống đa chiều và tươi đẹp, của thời bình". Vâng, thời bềnh! Riêng tôi, xin chèn một chữ "bất" vào giữa chữ "thời" và chữ "bình" được phỏng?
Kính các cụ!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả