Thị trường

Bà Đoan, hãy xuất hiện!
(P/S: Nếu bà có thực trên đời) 30. 01. 13 - 4:11 pm

Người tò mò

 

Đọc cả hai bài, bài của họa sĩ Lê Quảng Hà tố họa sĩ Nguyễn Thị Hiền chép tranh mình, và bài của Nguyên Quốc thanh minh hộ bà Hiền, rằng bà không đời nào đi chép tranh ông Hà, chẳng qua mua của bà Đoan…, tôi thấy bài nào cũng có lý, bài nào đọc lên nghe cũng có vẻ rất thực.

Vậy ai nói dối, ai nói thật?

Có lẽ chỉ có bà Đoan – người được coi là vừa thân với ông Đức, em trai bà Hiền, vừa thân với họa sĩ Lê Quảng Hà, thuở họa sĩ mới vào nghề – mới có thể xác nhận được điều này (rằng bà cũng chính là nạn nhân, mua lầm tranh giả?)

Có lẽ ai đó vẫn có thể liên lạc với bà Đoan?

Nhưng nhân vật Đoan này có tồn tại thực ngoài đời không, đó cũng là một câu hỏi lớn.

Được biết họa sĩ Lê Quảng Hà, khi được Soi gửi bài viết của Nguyên Quốc để đọc, đã cho biết:

  1. Tôi không quen những nhân vật nào trong trình bày của bà Hiền (chứ chưa nói là thân)

  2. Vì sao bà Hiền không thực hiện như lời hứa với tôi và họa sỹ Đào Minh Tri là trực tiếp đưa người bán tranh cho bà ta đến gặp tôi?

Hai câu hỏi này của họa sĩ đều rất hợp lý. Và nếu họa sĩ Nguyễn Thị Hiền quả thực trong sáng, thể nào bà cũng sẽ đưa bà Đoan ra làm chứng. Chúng ta hãy chờ xem, với điều kiện có một bà Đoan trên đời!

Ngoài ra, một câu hỏi nữa: ông Lai, chủ nhân gallery Nam Sơn, quả thực có câu phát biểu về việc chép tranh của bà Hiền như bài họa sĩ Lê Quảng Hà nói không? Có đúng là 20 năm nay ông không liên lạc gì với họa sĩ không?

Rất nhiều câu hỏi, nhưng nói chung giải pháp là đơn giản thôi, không cần tới đồng chí Z kêu Bộ Công an vào cuộc 🙂

 

*

Bài liên quan:

– Biết để còn tránh: một chuyện có thật với họa sĩ Nguyễn Thị Hiền
– Nhiều câu hỏi phía sau vụ “lùm xùm”… tranh chép

– Bà Đoan, hãy xuất hiện! (P/S: Nếu bà có thực trên đời)
 
– Anh chưa nổi tiếng, chị đã nổi danh… Nhưng không có nghĩa chị KHÔNG chép tranh

– Bức ảnh quý giá ấy, anh Hà có còn không?

 

*

Bài đọc thêm:

– Vụ trộm tranh có thông qua “hội đồng duyệt” tại nhà họa sĩ Nguyễn Thị Hiền 
– Thật buồn khi đọc bài viết của họa sĩ Nguyễn Thị Hiền
 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả