Một sinh vật lạ của Trần Đức Quỷ" /> » “Những con mắt nguyên thủy”: Một sinh vật lạ của Trần Đức Quỷ

Ở Đâu - Làm Gì

“Những con mắt nguyên thủy”:
Một sinh vật lạ của Trần Đức Quỷ 09. 01. 13 - 8:14 am

Thông tin từ BTC và Khải Nguyên

 

Sắp đặt của Trần Đức Quỷ

Triển lãm sẽ khai mạc: 18h00 ngày 16. 1. 2013
Sắp đặt kéo dài từ: 16. 1 đến 15. 2. 2013
Địa điểm: tại sảnh L’Espace (24 Tràng Tiền, Hà Nội)

 

Trân trọng kính mời các thầy, các cô, các chú, các bậc đàn anh trong nghề, các bạn trong giới nghệ thuật tạo hình yêu quý, cùng các bạn yêu nghệ thuật đến dự buổi khai mạc triển lãm nghệ thuật sắp đặt của tác giả TRẦN ĐỨC QUỶ, được mang tên: Chân dung cuộc sống, phần 3 – NHỮNG CON MẮT NGUYÊN THỦY.

Phần vì bận chuẩn bị triển lãm, phần vì chưa biết hết địa chỉ của của các bạn, nên thông qua giấy mời đăng trên trang Soi mong được lượng thứ.

Xin chân thành cảm ơn.

*

Phác thảo của tác giả

Về triển lãm:

“Xưa kia, trong đêm trường tăm tối, đấng tạo hóa sinh ra muôn loài. Ngài đã ban cho chúng ta rất nhiều con mắt để mưu sinh và tồn tại. Nhưng trong quá trình tiến hóa, con người đã dần trở lên văn minh và tiến bộ, thì những con mắt nguyên thủy ấy, những vũ khí sắc bén ấy đã không cần phải dùng đến nữa nên nó đã dần dần teo biến đi trở thành những cái lỗ chân lông. Ngày nay, với nhu cầu cấp thiết của xã hội loài người. Tôi muốn phục hưng lại những con mắt ấy dưới hình ảnh một sinh vật lạ đi giữa chúng ta như là trong giấc mộng“.

Trần Đức Quỷ sẽ cho chúng ta chiêm ngưỡng một sinh vật lạ cao 2,6m, dài 8,5m với hình tượng tựa như hươu sao nhiều đầu với 88 chân. Thân con vật được dát vàng màu cánh gián lộng lẫy, với chất liệu composite. Đây là một sáng tác mới nhất mà tác gủa đã ấp ủ trong suốt 3 năm qua.

 

*

Bài liên quan:

– “Những con mắt nguyên thủy”: Một sinh vật lạ của Trần Đức Quỷ 
– Trần Đức Quỷ đưa sinh vật lạ về Hà Nội như thế nào?

– Khai mạc “Những con mắt nguyên thủy”: Đông giữa trời đông  
– “Sinh vật lạ” của Quỷ – Lạ mà thân, giấc mơ của chàng nông dân

– Có sai không khi gọi tác phẩm của Trần Đức Quỷ là “sắp đặt”?

 

**

Đọc thêm về Trần Đức Quỷ:

– Đàn lợn mất đầu của Quỷ 
– Tại sao Quý lại thành… Quỷ?
 
– Trần Đức Quỷ: Tôi nghĩ gì khi làm NHỮNG CÁI ĐUÔI

– HỢP THỂ: Vui thật là vui
 
– 7 thú vị và 1 đề nghị
 
– Delvoye có giống Quỷ không?
 
– DELVOYE – QUỶ: Khác hay không khác?
 
– Vịt nhà ai lưu lạc nhà ai?
        
– TRẦN ĐỨC QUỶ – DELVOYE: Mong sớm có câu trả lời
– Trần Đức Quỷ trả lời: Lời nào cũng quý

– Trả lời Trần Đức Quỷ: cả hai ta cùng Eureka!

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

U LÀNH TÍNH: Lại "thế này mà là nghệ thuật ư?"

Canvas - Ảnh dùng lại của Tịch Ru

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả