Khác

Tuần 1 của LUALA Concert Thu Đông 2012: Vừa đông, vừa nóng, vừa chuyên nghiệp. Thêm sáo, thêm kèn, có Hồng Nhung. 12. 11. 12 - 5:00 pm

Bài: Tịch Ru - Ảnh: Tịch Ru và LUALA

 

LUALA CONCERT THU ĐÔNG 2012

Khai mạc: ngày thứ Bảy, 10. 11. 12
Diễn ra trong 5 tuần đến ngày 9. 12. 12
Chiều Thứ Bảy (3pm-5pm), Sáng Chủ Nhật (10am-12pm) và Chiều Chủ Nhật (3pm-5pm)
Tại 61 Lý Thái Tổ, Hà Nội

 

15h thứ Bảy ngày 10. 11. 2012

LUALA Thu Đông năm 2012 lại được bắt đầu. Từ 14h30 đã thấy rất đông các khán giả hào hứng xếp chỗ trước để đón chào một mùa giao hưởng ngoài trời mới. Tuy đầu đông nhưng trời lại… hơi oi.

 

Đã thấy thấp thoáng các khán giả quen thuộc từ các kỳ LUALA trước.

 

Các cụ già cũng ra từ rất sớm, cụ mặc áo ca rô đỏ là ông của violinist Đỗ Cẩm Ly.

 

Cô Phan Khánh Ngọc – đại diện nhà tại trợ Vietcombank – đang trả lời phỏng vấn

 

Họa sĩ Hoàng Thị Bích Liên, là cô giáo của các bé thiếu nhi thường xuyên có mặt tại LUALA, cũng đến dự khai mạc.

 

Gia đình của chú Nhất Lý – người phụ trách âm thanh cho dàn nhạc LUALA. Bên cạnh là vợ và con trai – nghe nói là một tay nhiếp ảnh rất cừ.

 

Nhà văn Nguyễn Trương Quý.

 

Ca sĩ khánh Linh. Khi nào cô sẽ hát cùng LUALA Concert đây?

 

Violinist Trần Quang Duy năm nay không có trong đội hình dàn nhạc, nhưng anh đến để cổ vũ các đồng nghiệp.

 

Nghệ sĩ đường phố Tạ Trí Hải hôm nay cũng đến, khi dàn nhạc đang biểu diễn thì ông khiêu vũ cùng một cô bé rất là xinh.

 

Chị Hương (áo xám) ở Trung tâm Văn hóa Nhật Bản, và là vợ của kiến trúc sư Phó Đức Tùng.

 

Á hậu Tú Anh tới ngồi ở ghế khán giả. Suốt cả buổi diễn, cô theo dõi rất nghiêm túc.

 

Họa sĩ Lê Quảng Hà đến xem chương trình bằng xe đạp. Chắc vì xe máy của anh không có giấy tờ đăng ký chăng?

 

Trong đám đông khán giả, thấy có giáo sư/nghệ sĩ cello Bùi Gia Tường (tóc bạc áo trắng). Chiều mai, Chủ nhật, giáo sư sẽ có màn song tấu tại đây.

 

Nghệ sĩ Nhất Lý năm nay tiếp tục lo phần âm thanh cho chương trình, nhưng bên cạnh đó có sự giúp sức của anh Arthur người Pháp, Arthur cũng là học trò của ông.

 

Mở đầu, chị Quỳnh Anh lên đọc diễn văn khai mạc chương trình Luala concert Thu Đông 2012. “Năm nay LUALA Concert sẽ trở lại với nhạc cổ điển với ba buổi diễn, với hình thức biểu diễn đa dạng và số lượng nghệ sĩ tham gia nhiều hơn so với 2011. Chiều thứ Bảy từ 3-5 giờ sẽ dành cho các màn trình diễn solo. 10-12 giờ sáng Chủ Nhật là màn trình diễn tứ tấu. Chiều chủ nhật là phần hòa tấu của dàn dây và dàn kèn với phần tham dự của các ca sĩ.”

 

Chủ tịch DX Group Đỗ Ngọc Minh lên có đôi lời phát biểu, cảm ơn khán giả, các nghệ sĩ, và nhà tài trợ.

 

Rồi dàn nhạc bắt đầu chơi…

 

Khán giả hôm nay phải nói là đông khủng khiếp. Nhưng lại rất trật tự, lịch sự nhường nhau chỗ để nghe nhạc. Không một chút ồn ào nào… ngoại trừ một số bạn phóng viên.

 

Trẻ con thì được ưu ái cho lên hàng đầu.

 

Bé gái này hồn nhiên đứng lên vai bố xem dàn nhạc.

 

Không còn chỗ, nhiều khán giả đành ngồi trước cổng nhà xuất bản Âm nhạc, vừa nghe nhạc vừa đọc sách. Cũng là một thú vui thật đẹp mà chắc chỉ Hà Nội mới có.

 

Nửa chương trình sau, dàn kèn đồng xuất hiện. Lúc này lượng khán giả dồn lên quá đông, sau đó buộc phải lui xuống để nhường chỗ cho dàn kèn.

 

Có cả flute và xylophone nữa.

 

Anh Nguyễn Khắc Thành lo phần chỉ huy dàn nhạc…

 

Như mong đợi của khá đông khán giả, ca sĩ Hồng Nhung đã xuất hiện, cô biểu diễn hai bài: “Người Hà Nội” và “Thiên Thai”.

 

Khán giả vỗ tay nồng nhiệt…

 

Điều khiển dàn nhạc trong hai tiết mục của Hồng Nhung là anh Kim Xuân Hiếu. Anh cũng là trưởng nhóm của Hanoi Brass Band, nhóm này sẽ biểu diễn vào Chủ Nhật.

 

10h đến 12h sáng Chủ Nhật, 11. 11. 2012

Tối qua Hà Nội có gió mùa về, không khí có lạnh đi… Thế mới đúng là LUALA Concert Thu Đông chứ! Đặc biệt hôm nay có sự xuất hiện của Hanoi Brass Band nên khán giả có mặt từ rất sớm.

 

Hôm nay Arthur phụ trách điều chỉnh âm thanh.

 

Nghệ sĩ Xuân Huy (đeo kính) cũng đến xem Hanoi Brass band. Anh cho biết, đây đều là những người tiên phong, những tay kèn cự phách hàng đầu của Việt Nam…

 

Anh Phúc Cello cũng đến, trời lúc này cũng bắt đầu mưa.

 

Ngũ tấu Hanoi Brass band bắt đầu trình diễn. Hanoi Brass band gồm có 2 trumpet, 1 trombone, 1 kèn horn, 1 tuba, và band có thêm 1 trống hỗ trợ để giữ nhịp.

 

Nghệ sĩ kèn horn Kim Xuân Hiếu giải thích cho khán giả về bộ kèn trong dàn nhạc, cũng như tính năng của mỗi loại kèn. Rồi giới thiệu một số tác phẩm Jazz, Blue tiêu biểu. Đây là điểm đặc biệt của LUALA lần này: đưa khán giả đến gần và hiểu rõ hơn tính năng của dàn nhạc.

 

Kim Xuân Hiếu với cây kèn horn.

 

Trần Hiền với kèn trombone

 

Lê Minh Chiêu với kèn Tuba

 

Phạm Văn Hiếu với kèn trumpet 1

 

Nguyễn Thanh Hải với kèn trumpet 2.

 

Tay trống Nghiêm Mạnh Tuấn.

 

Band trình diễn một số tác phẩm Jazz Blue đặc trưng của Mỹ, của thời kỳ cận đại, của Thái Lan và một tác phẩm chuyển soạn bài hát “Sài Gòn ơi” của nhạc sĩ Y Vân.

 

Đang diễn nửa chương trình thì trời mưa rất to, vậy là band phải di chuyển lại vị trí.

 

Dàn kèn đồng là điều gì đó tương đối mới mẻ và tương đối thú vị với phần đông các khán giả. Đặc biệt các giai điệu tươi vui của Jazz, Blue dường như cũng làm không khí gió mùa chộn rộn lên nhiều.

 

15h đến 17h Chủ nhật, ngày 11. 11. 2012

Chiều Chủ Nhật là một loạt các màn song tấu với piano. Khán giả vẫn đến từ rất sớm, nhiều khán giả thấy rất hài lòng với sự độc đáo cũng như tính chuyên nghiệp của LUALA năm nay.

 

Mặc dù diễn ở đường phố nhưng tinh thần của âm nhạc thính phóng đã ảnh hưởng đến tất cả các khán giả. Mọi người luôn ngăn nắp chỉnh tề và trật tự.

 

Thường vào chiều Chủ Nhật, các bậc phụ huynh mang trẻ con ra LUALA chơi khá đông..

 

Nếu theo dõi những bài tường thuật ở các mùa LUALA trước, bạn sẽ nhận ngay ra gương mặt cô nàng xinh đẹp này. Tôi tạm gọi nàng là Esmeralda của LUALA. Bên cạnh cô là violinist Nguyễn Khắc Thành.

 

Ông Laurent Charpentier, Tổng Giám đốc của Ford VietNam, đứng bên cạnh nghệ sĩ đường phố Tạ Trí Hải.

 

Violinist Xuân Huy luôn chu đáo đến dự tất cả những buổi diễn của LUALA.

 

Pianist Tâm Ngọc sẽ đảm nhiệm phần piano để song tấu với các cây nhạc khác, việc này sẽ là một thử thách khá căng thẳng cho cô.

 

Cellist/Giáo sư NSND Bùi Gia Tường là người đầu tiên lên song tấu. Ông trình diễn các bản: Menuet – G.Bizet, Ước mơ – R.Schumann, Vũ Khúc Rumani – Dimitrescu.

 

Tiếp theo là màn song tấu Flute của Nguyễn Diệu Quỳnh. Flute có âm sắc khá cao và trong, không chỉ sử dụng trong dàn nhạc cổ điển. Các dàn nhạc nhẹ đôi khi cũng sử dụng đến flute như một nhạc cụ solo khúc giữa những bài hát, bản nhạc cần sự thánh thót.

 

Màn song tấu Fagote của Vân Thanh Hà. Fagott (hay còn gọi là Bassoon) có lẽ là loại kèn tương đối lạ lẫm với phần đông khán giả Việt Nam, giữ bè trầm cho bộ gõ trong dàn nhạc. Tương tự như ở bộ dây có contrabass.

 

Kết thúc chương trình, một nhân vật quen thuộc ở mùa LUALA trước, nghệ sĩ ưu tú Châu Sơn lên trình diễn những nhạc phẩm: Sonate cho violon và piano – Cesar Frank (chương 1 và 4), Chào tình yêu – Elgar.

 

Vậy là tuần đầu tiên của LUALA Concert Thu Đông đã diễn ra thật suôn sẻ, ngoài sáng Chủ Nhật trời đổ mưa còn thì thời tiết thật tuyệt để thưởng thức nhạc cổ điển. Trời đang vào đông, không khí cũng lạnh dần lên, nhưng có vẻ như vào các ngày cuối tuần tại khu vực 61 Lý Thái Tổ sẽ luôn ngập tràn không khí ấm áp.

 

*

Bài liên quan:

– Tuần 1 của LUALA Concert Thu Đông 2012: Vừa đông, vừa nóng, vừa chuyên nghiệp. Thêm sáo, thêm kèn, có Hồng Nhung.
– LUALA Concert Thu Đông 2012: Đã trở lại, với “công thức mới”
– Tuần thứ 2, chiều thứ Bảy: Hanoi Brass trình bày nhạc cụ. Khánh Linh khoe chất giọng oanh vàng.
  
– Chủ nhật, tuần thứ 2: Tứ tấu đàn dây vào ban sáng. Hà Phạm Thăng Long hát buổi chiều.

– “Rừng” máy đua nhau ghi hình LUALA Concert 
– LUALA Concert chiều thứ Bảy, tuần 3: Tâm Ngọc đàn dương cầm song tấu. Quang Thắng cùng diễn với gia đình.

– Chủ nhật, tuần thứ ba: Mỹ Linh hát “Người Hà Nội”. Maika đứng tựa LUALA

– Chiều thứ Bảy, tuần thứ 4: Trời ẩm, Quỳnh Giang đi nghe nhạc. Chiều mát, Khánh Linh hát Giáng Son

– Ngày Chủ nhật tuần thứ 4:  Cả ba bữa, Trọng Lý tham dự đủ. Một buổi chiều, Hồng Vy hát tuyệt hay.

– Chiều thứ Bảy tuần thứ 5: Nguyễn Việt Trung bất ngờ xuất hiện. Đặng Thái Hoàng đoán nhạc tài tình.

– Chủ nhật tuần thứ 5: Nhất Lý đóng Santa Claus. Thanh Lam phiêu xuất sắc diva.

Ý kiến - Thảo luận

21:39 Monday,12.11.2012 Đăng bởi:  Kỹ thuật của SOI

Chào các bạn đọc trên soi.com.vn,
Có một số bạn gọi điện thắc mắc, khi mở soi.com.vn và nhiều website khác, có hiện tượng hai ba người mở cùng 1 bài viết trên mạng, nhưng bên trong lại khác nhau về thứ tự hình, về bố cục,...
Đó là do máy của các bạn nh&eacu
...xem tiếp

21:39 Monday,12.11.2012 Đăng bởi:  Kỹ thuật của SOI

Chào các bạn đọc trên soi.com.vn,
Có một số bạn gọi điện thắc mắc, khi mở soi.com.vn và nhiều website khác, có hiện tượng hai ba người mở cùng 1 bài viết trên mạng, nhưng bên trong lại khác nhau về thứ tự hình, về bố cục,...
Đó là do máy của các bạn nhé. Trong số 3 trình duyệt phổ biến (IE, Chrome, FF) thì Chrome là trình duyệt cache nhiều nhất (nên nhanh nhất), do vậynên thỉnh thoảng chúng ta chỉ xem được các bài viết cũ hoặc nội dung không giống trên IE, FF.
Để khắc phục thì dễ lắm, các bạn làm như sau:
1 - Tại góc trên bên phải màn hình Chrome chọn biểu tượng có 4 dấu gạch màu đen.
2 - Chọn mục lịch sử.
3 - Một cửa sổ mở ra => Chọn xóa "tất cả dữ liệu web...".
4 - Một khung hiện ra, phần "Xóa các mục sau khỏi", bạn chọn "mọi thứ" rồi chọn nút "Xóa dữ liệu duyệt web".
5 - Bây giờ Chrome đã cho phép bạn xem website với nội dung mới nhất, đúng nhất.
Các bạn có thể tham khảo thêm hướng dẫn tại link: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=vi&answer=95582

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả