Nghệ sĩ Việt Nam

Khai mạc ĐỜI ỐC: Đông, vui
và gallery đẹp 12. 03. 12 - 6:25 am

Bài & ảnh: Lê Nguyên

 

.

 

ĐỜI ỐC
Triển lãm cá nhân của họa sĩ Phương Quốc Trí

Khai mạc: 17h30 Thứ Bảy ngày 10. 3. 2012
Từ 10. 3 đến 30. 3. 2012 (9:00 đến 20:00 hàng ngày)
Địa điểm: Cactus Contemporary Art (17/12 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Q. Bình Thạnh, TP.HCM)

 

Gallery Cactus nằm trong một con hẻm khang trang, thoáng mát trên đường Nguyễn Huy Tưởng. Những bức tường còn thoảng mùi sơn, gallery Cactus mới chuyển về đây từ đầu tháng 3.

 

Trong khoảng sân rộng, các bạn phục vụ đang chuẩn bị bàn tiệc nhẹ. Phía trước là một chú ốc sên to đỏ chót, bằng chất liệu tổng hợp, đây cũng là một tác phẩm trong triển lãm “Đời ốc”.

 

“Ốc” sên nhìn gần thì thế này.

 

Bên trong, người quản lý gallery, họa sĩ Phương Quốc Trí (áo đen) đang giải thích tác phẩm cho vị khách người nước ngoài. Người đang quay phim là đạo diễn trẻ Trần Lý Trí Tân.

 

Và đây là tác phẩm mà anh Trí đang trình bày cho ông khách: “Đường đi” của ốc sên, chất liệu tổng hợp.

 

Ở góc khác của phòng là tác phẩm “Một chặng đường dài”, chất liệu tổng hợp. Không thấy dán tên, thông tin tác phẩm. Tên và chất liệu các tác phẩm do họa sĩ cung cấp.

 

Nhìn nghiêng một chút sẽ thấy rõ những chú ốc sên đang miệt mài leo lên… Nhiều người khách tò mò không biết chất liệu là gì, nhưng nhìn khá giống ốc thật?!

 

Thậm chí có cô bé còn nghịch ngợm rờ xem thử, làm họa sĩ Quốc Trí một phen hết hồn. Lỡ tay chạm mạnh rớt xuống thì nguy…

 

Nhiều vị khách bàn tán xôn xao về tác phẩm “Mảnh vỡ”, chất liệu tổng hợp. Tác phẩm gồm hai phần: nhiều con ốc sến vỡ và một tấm gương cũng vỡ treo trên tường. Khi xem tác phẩm, có thể thấy hình bóng mình trong gương. Có người nói vui là ốc leo lên không nổi nữa, rớt xuống… vỡ chất đống.

 

Chi tiết tác phẩm sắp đặt “Mảnh vỡ”.

 

Tác phẩm “Hóa thạch” cũng có vỏ ốc sên vỡ, nhưng được treo trên tường.

 

Không là tác phẩm trong triển lãm hôm nay, nhưng bài thơ của họa sĩ Quốc Trí cũng gây nhiều chú ý. Nhiều vị khách chăm chú đọc.

 

Chiếm trọn không gian căn phòng bên cạnh là tác phẩm “Rọ ốc”.

 

Một cái rọ đầy những con ốc sên đỏ, có vài con bò ra ngoài.

 

Hôm nay xem triển lãm và tham quan luôn gallery mới. Đây là phòng đọc có nhiều sách mỹ thuật và những cái bàn con cho khách ngồi đọc sách.

 

Gallery Cactus còn có thêm một lầu để trưng bày tranh của các họa sĩ đã từng triển lãm tại Cactus (ở địa chỉ cũ).

 

Tầng lầu có hai phòng trưng bày nhỏ.

 

Họa sĩ Quốc Trí quả là một người hiếu khách. Anh nhiệt tình giải thích tác phẩm cho những ai có thắc mắc.

 

… chụp hình lưu niệm với khách,

 

… và cả chụp hình cho khách.

 

Phương Quốc Trí đang trả lời phỏng vấn của báo đài. “Không có thông điệp gì cao xa, ý tưởng triển lãm lấy từ hình ảnh ốc sên mà tôi tình cờ gặp trong một lúc buồn. Nó gợi tôi nhiều suy nghĩ về đời người, về cuộc sống… Tôi không muốn áp đặt ý nghĩa tác phẩm. Nghệ thuật là mở cho mọi người cảm hiểu.” Khi được hỏi về giá tác phẩm, họa sĩ không trả lời thẳng. “Đời Ốc”: chỉ dành cho các nhà sưu tập?!

 

Nhiều vị khách đến sớm, từ trái sang: họa sĩ La Hon, họa sĩ Lương Lưu Biên và nhà sưu tập Đỗ Huy Bắc. (Cảm ơn Cactus Contemporary Art đã bổ sung giúp).

 

Họa sĩ Bùi Tiến Tuấn (khoanh tay).

 

Nhà phê bình, họa sĩ Nguyễn Quân cũng có mặt. Ông lặng lẽ tham quan phòng đọc.

 

Họa sĩ Trần Văn Thảo (áo đỏ) đang trò chuyện cùng họa sĩ Lương Lưu Biên.

 

Họa sĩ Hướng Dương (áo thun trắng), vợ chồng họa sĩ Võ Trân Châu (áo trắng) và Nguyễn Mạnh Hùng (áo sơ mi).

 

Họa sĩ Mộng Mỵ (áo thun, chị vừa có triển lãm “Bất khả phục hồi”) đang trò chuyện cùng người bạn.

 

Từ trái sang: nhà phê bình, họa sĩ Nguyễn Quân, nhà báo Nguyễn Trọng Chức, họa sĩ Phương Quốc Trí và họa sĩ Nguyễn Tấn Cương (áo vàng).

 

Họa sĩ Sandrine Llouquet (áo đen, cầm ly rượu).

 

Họa sĩ Lim Khim Ka Ty (áo xanh), họa sĩ Lã Huy (áo xám) và nhà thiết kế thời trang Lê Thanh Phương (áo trắng).

 

Nhà phê bình mỹ thuật Nguyên Hưng (đeo ba lô). Anh Nguyên Hưng có một blog về art, nhiều thông tin rất bổ ích, các bạn vào nguhuart trên opera nhé.

 

Triển lãm hôm nay đông vui. Nhiều họa sĩ Ta lẫn Tây đến dự. Theo “truyền thống” của gallery Cactus thì không có phát biểu khai mạc, khách chỉ đến xem tranh, gặp gỡ và uống rượu vang. Triển lãm kéo dài đến 30. 3, đến chơi nha các bạn, trước là xem tác phẩm sau là tham quan galley mới.

 

 

*

Bài liên quan:

– Cactus Contemporary Art chuyển vào trung tâm
– 10. 3: ĐỜI ỐC – Phương Quốc Trí làm thơ?

– Khai mạc ĐỜI ỐC: Đông, vui và gallery đẹp!

– Chuyện về những con ốc


Ý kiến - Thảo luận

6:01 Monday,19.3.2012 Đăng bởi:  Nhieu Chi Hung
Xin chúc mừng, anh là anh Hùng ở Phan Rang đây, mới gặp tụi em về Phan Rang dự đám cưới.
...xem tiếp
6:01 Monday,19.3.2012 Đăng bởi:  Nhieu Chi Hung
Xin chúc mừng, anh là anh Hùng ở Phan Rang đây, mới gặp tụi em về Phan Rang dự đám cưới. 
23:01 Friday,16.3.2012 Đăng bởi:  huylacquer
Cứ tưởng rằng Trí sẽ TL theo phong cách đã thành vết hằn trong tâm trí mọi người trước đây,ai ngờ lại là một Đời ốc hoàn toàn khác biệt. Chúng tỏ tác giả có nhiều nội lực và tiềm chứa nhiều cú đột phá trong tương lai.
Cái đẹp là một hiện tượng mới. Đời ốc thật mới mẻ như vậy là đẹp rồi.
...xem tiếp
23:01 Friday,16.3.2012 Đăng bởi:  huylacquer
Cứ tưởng rằng Trí sẽ TL theo phong cách đã thành vết hằn trong tâm trí mọi người trước đây,ai ngờ lại là một Đời ốc hoàn toàn khác biệt. Chúng tỏ tác giả có nhiều nội lực và tiềm chứa nhiều cú đột phá trong tương lai.
Cái đẹp là một hiện tượng mới. Đời ốc thật mới mẻ như vậy là đẹp rồi. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hợp thể nói về hợp thể

Phan Phương Đông

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả