Nghệ sĩ Việt Nam

10. 11: SỰ THIẾU VẮNG TRÀN ĐẦY 09. 11. 11 - 12:05 pm

Thông tin từ Sàn Art

 

"Interior 1", 2011, sơn dầu trên canvas, 120 x 150cm

SỰ THIẾU VẮNG TRÀN ĐẦY
Triển lãm cá nhân của Nguyễn Thái Tuấn

Khai mạc: 18g thứ Năm 10. 11. 2011
Từ 10. 11 đến 15. 12. 2011
Tại Sàn Art, số 3 Mê Linh, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

 

Ở Đà Lạt, vùng cao nguyên phía Bắc Tp. HCM, xưởng vẽ của Nguyễn Thái Tuấn tràn ngập ánh sáng tự nhiên, bức tường phía trên bàn làm việc của anh chất đầy sách và những bản in màu tranh của những họa sỹ đương đại nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới.

Đối với Nguyễn Thái Tuấn, công việc sáng tác là thiết yếu trong cuộc sống, ngày nào anh cũng vào xưởng, đọc sách và vẽ. Anh là một trong những họa sỹ tiêu biểu của nghệ thuật đương đại Việt Nam. Anh sáng tác nhiều và ngày càng được nhiều người biết đến khi tranh của anh xuất hiện đều đặn trong những triển lãm quốc tế và được những bộ sưu tập nghệ thuật có tiếng trên thế giới thu thập.

Nguyễn Thái Tuấn được biết đến từ những bưc tranh sơn dầu về những nhân vật không thân hình. Trong Sự thiếu vắng tràn đầy, nghệ sỹ phát triển yếu tố đặc trưng này theo một hướng mới.

Trong triển lãm này, những nhân vật không thân hình, cả nam lẫn nữ, ngồi trong những căn phòng không tên, chung chung tựa như một căn phòng khách sạn nào đó. Nắng chiếu vào phòng tạo nên những vệt sáng và tối xen kẽ trên sàn nhà và tường. Bên cạnh đó có một loạt tranh về áo, mũ, và giày được vẽ cẩn thận, như một kỷ niệm được lưu giữ. Bề mặt những bức tranh này được xử lý thật khéo léo bằng sơn dầu. Dù được vây quanh bởi những đồ vật sang trọng và tiện nghi của cuộc sống hiện đại, những nhân vật dường như vẫn không vui, có phần chán chường, mất phương hướng và không chắc chắn về bản thân. Nguyễn Thái Tuấn nhìn sự giàu sang ngày càng tăng quanh mình và tự hỏi nó thuộc về ai và có được bằng cách nào?

Nguyễn Thái Tuấn sinh ra ở tỉnh Quảng Trị vào năm 1965. Anh tốt nghiệp trường Trung cấp Mỹ thuật Huế vào năm 1987. Anh hiện sống và làm việc tại Đà Lạt.

 

*

Bài liên quan:

– 10. 11: SỰ THIẾU VẮNG TRÀN ĐẦY
– Tại Sàn Art: Không thiếu vắng mà tràn đầy

– Nhân bàn tranh Thái Tuấn, giới thiệu tranh LIÊN TRƯƠNG

– Nguyễn Thái Tuấn: Màu của tâm trạng
– Đầu tôi, đầu cô, đầu chúng ta

– Sàn Art gửi SOI

– Về tranh Nguyễn Thái Tuấn: Cần câu trả lời trực tiếp từ chính họa sĩ

– Thêm một bênh vực cho Nguyễn Thái Tuấn

Ý kiến - Thảo luận

16:08 Friday,11.11.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Ô...nhìn nhân vật trong tranh anh Thái Tuấn quen quá...

Lục mãi lục mãi các ngăn trí nhớ mới sực tỉnh: các bộ quần áo đại-cán, các bộ trang phục tôn-trung-sơn thời bao cấp???

và căn nhà kia đâu đó Hàng Ngang Hàng Đào???

Não nùng ghê gớm!!!
...xem tiếp
16:08 Friday,11.11.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Ô...nhìn nhân vật trong tranh anh Thái Tuấn quen quá...

Lục mãi lục mãi các ngăn trí nhớ mới sực tỉnh: các bộ quần áo đại-cán, các bộ trang phục tôn-trung-sơn thời bao cấp???

và căn nhà kia đâu đó Hàng Ngang Hàng Đào???

Não nùng ghê gớm!!! 
20:35 Wednesday,9.11.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN… VỌNG CỔ
Chưa xem tổng thể cuộc triển lãm này nên chưa biết thế nào, nếu ta xem một cái tranh độc lập như cái "Interior 1", 2011, sơn dầu trên canvas, 120 x 150cm trên thì ta cảm nhận được sự tĩnh lặng, hay, những vật dụng đồ khá cổ, mà cổ thì tớ cũng thích.
...xem tiếp
20:35 Wednesday,9.11.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN… VỌNG CỔ
Chưa xem tổng thể cuộc triển lãm này nên chưa biết thế nào, nếu ta xem một cái tranh độc lập như cái "Interior 1", 2011, sơn dầu trên canvas, 120 x 150cm trên thì ta cảm nhận được sự tĩnh lặng, hay, những vật dụng đồ khá cổ, mà cổ thì tớ cũng thích. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả