Bàn luận

Thư gửi bà Natalia Kraevskaia
của Nguyễn Huy An 23. 06. 11 - 6:45 am

Nguyễn Huy An

 

.

Tôi chưa biết đến ông Robert Thierrien cho tới khi bà đề cập trên trang Soi.

Tôi quan tâm tới bóng tối, tôi thích dùng những chất liệu tối màu, cái vùng tối ấy là vùng mộng mị thiểu năng, uẩn ức, xưa cũ,… tôi luôn thấy nó tồn tại trong tôi. Tác phẩm cái bàn lớn có lẽ được nhiều người biết tới hơn cả so với các tác phẩm khác của tôi.

Trong tác phẩm này, tôi chọn một cái bàn kiểu dáng đơn giản và trung tính nhất để mục đích về mặt thị giác sau khi rắc bột than đen lên cái bóng vẻ góc cạnh, cộc, trơ khấc, đơn độc và khắc kỉ của nó được nhấn mạnh.

.

Tác phẩm đầu tiên được làm năm 2006 tại khu tập thể Đền Lừ, Hà Nội. Lúc đó tôi dùng một cái bàn của một em bán bún, sau đó có điều kiện làm tại L’Espace vào năm 2008, cùng với sự góp ý của bạn bè, tôi muốn tăng cường cảm giác của cái bóng bằng việc phóng to cái bàn. Thực sự cái bóng to sau khi được rắc than đen là một mảng tối trơ khấc, cộc. Sắc độ, mảng miếng, bố cục đạt hiệu quả thị giác rất mạnh, choáng ngợp và gây cảm giác bất an cho sự tồn tại của cái bàn.

Nếu nói về sự ảnh hưởng thì tác phẩm này có tinh thần giống với bóng tối và sự bí ẩn trong tranh Dechirico, một họa sĩ siêu hình mà tôi rất thích.

Còn về sự giống nhau của cái bàn với họa sĩ Robert Thierrien tôi cũng không biết giải thích thế nào. Cái bàn này được phóng to từ form một cái bàn của mẹ tôi mang về từ nhà máy Phân Lân Văn Điển, nơi bà làm việc. Cái bàn này tôi vẫn sử dụng cho một số trình diễn mới của nhóm vì sự trung tính và đơn giản của nó. Chính cái kiểu dáng này cũng là kiểu dáng phổ biến trong suốt thập kỷ 80 tại miền Bắc. khi đó bàn giáo viên, bàn công an, bàn ủy ban xã, bàn uống nước trong gia đình… đều có form này.

.

Qua đây tôi cũng muốn biết bà có cảm nhận gì về tinh thần tác phẩm toát ra khi xem tác phẩm của Robert Thierrien.

Cảm ơn vì sự thẳng thắn của bà!

*
Một số hình ảnh trong loạt tác phẩm về cái bóng:

Cái vũng lớn - 2009

Chuyển động tròn - 2010

Cái bàn - 2010

*

Bài liên quan:

– Cần hít thở nhưng nhiều bế tắc
– Thư giải thích gửi Nguyễn Huy An của Natalia Kraevskaia

– Hàng Việt giống hàng ngoại và chuyện của Huy An
– Thư gửi bà Natalia Kraevskaia của Nguyễn Huy An

– Hít vào ắt phải thở ra…

– Họa sĩ Nguyễn Huy An: Cuộc chiến giữa bóng và hình

– Giống và/mà không giống

– Tiếp câu chuyện Thở ra hít vào…

Ý kiến - Thảo luận

18:13 Tuesday,28.6.2011 Đăng bởi:  Kim Đỗ
À, ra là bây giờ cứ làm cái bàn to là ăn cắp ý tưởng của Robert Thierrien =)))))))))))))
Anh iu của em giải thích chi cho mệt. Anh luôn là anh, là Nguyễn Huy An. :-*
...xem tiếp
18:13 Tuesday,28.6.2011 Đăng bởi:  Kim Đỗ
À, ra là bây giờ cứ làm cái bàn to là ăn cắp ý tưởng của Robert Thierrien =)))))))))))))
Anh iu của em giải thích chi cho mệt. Anh luôn là anh, là Nguyễn Huy An. :-* 
8:31 Sunday,26.6.2011 Đăng bởi:  Thong Di
Trong tìm tòi nghệ thuật không tránh được sự ảnh hưởng, nhưng sự giống nhau giữa tác phẩm của bạn và Robert Thierrien thì không thể gọi là "tư tưởng lớn gặp nhau được" . Nghệ thuật không có sự biện minh bạn ạ .
...xem tiếp
8:31 Sunday,26.6.2011 Đăng bởi:  Thong Di
Trong tìm tòi nghệ thuật không tránh được sự ảnh hưởng, nhưng sự giống nhau giữa tác phẩm của bạn và Robert Thierrien thì không thể gọi là "tư tưởng lớn gặp nhau được" . Nghệ thuật không có sự biện minh bạn ạ . 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả