Nghệ sĩ Việt Nam

Đi xem “Những con đường của cuộc sống” 05. 04. 14 - 9:39 pm

Lê Thị Thu Hằng

NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA CUỘC SỐNG – 2014
Triển lãm của Câu lạc bộ họa sĩ trẻ Lam Sơn (Thanh Hóa)
Khai mạc: 19h30′ ngày 01 tháng 4 năm 2014
Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch Thanh Hóa – 85 Lê Hoàn – Tp. Thanh Hóa.
Thời gian: 1. 4 – 9. 4. 2014

20h bắt đầu khai mạc triển lãm, mở màn là các tiết mục văn nghệ

 

Tiếp đến là phát biểu khai mạc của các đại diện các ban ngành…rồi cắt băng khai mạc.

 

Sau đó, mọi người ùa vào xem tranh.

 

Rất đông người xem

Một số tác phẩm trong triển lãm:

Nguyễn Hoàng Linh, “Múa đèn -I” , sơn dầu, 2014

 

Nguyễn Hoàng Linh , “Múa đèn -II” , sơn dầu, 2014

 

Nguyễn Văn Phúc, “Khất thực-II” , sơn mài, 2014

 

Nguyễn Văn Phúc, “Khất thực-III” , sơn mài, 2014

 

Nguyễn Văn Phúc,“Khất thực-I” , sơn mài, 2014

 

Phạm Văn Thắng, “Nhìn-III”, sơn dầu, 2014

 

Phạm Văn Thắng, “Nhìn-II”, sơn dầu, 2014

 

Lê Văn Tĩnh, “Hội mùa”, sơn dầu, 2013

 

Lê Văn Tĩnh, “Ánh đèn”, sơn dầu, 2013

 

Lê Văn Tĩnh, “Hành quân mưa”,sơn dầu, 2009

 

Nguyễn Đăng Khoa, “Tôi”, sơn dầu, 2014

 

Nguyễn Đăng Khoa, “Tôi tìm tôi”, sơn dầu, 2014

 

Nguyễn Đăng Khoa, “Đêm”,sơn dầu, 2013

 

Lê Thị Thanh, “ Hàng M ã- I,II”, in kẽm, 2013

 

Bùi Thị Ngoan, “Tiếng đêm”, in độc bản, 2013

 

Bùi Thị Ngoan, “Chiều muộn”, in độc bản, 2013

 

Hoàng Ngọc Dũng, “Hoa cát”, sơn dầu, 2014

 

Hoàng Ngọc Dũng, “Hạnh phúc”, sơn dầu, 2014

 

Lê Hải Anh, Đời Sen”, mộc bản, 2014

 

Lê Hải Anh, “Tâm sự của dòng sông”, sơn dầu, 2014

 

Nguyễn Đức Lâm, ”Chung cư- II”, sơn dầu , 2013

 

Nguyễn Đức Lâm, ”Chung cư- I”, sơn dầu , 2013

 

Trịnh Bích Hằng, “Chợ phiên”, khắc gỗ đen trắng, 2014

 

Trịnh Bích Hằng, “Cuối Hạ”, khắc gỗ màu, 2014

 

Trịnh Bích Hằng, “Trưa vắng”, khắc gỗ màu, 2014

 

Lê Thùy Linh, “Phong cảnh”, khắc gỗ đen trắng, 2013

 

Lê Thùy Linh, “Bên bếp lửa”, khắc gỗ màu, 2013

 

Cầm Bá Tôn, “Hương rừng”, sơn dầu, 2014

 

Cao Xuân Lộc, “Nghe ông kể chuyện”, sơn dầu, 2013

 

Cao Xuân Lộc, “Chiều về “, sơn dầu, 2013

 

Cao Xuân Lộc, “Trong lòng Thành phố”, sơn dầu , 2013

 

Hoàng Văn Hạnh, “Tâm sự”, lụa, 2013

 

Lê Công Nam, “Hoa đá”, sơn dầu, 2013

 

Lê Công Nam, “Chiều về bản”, lụa, 2013

 

Lê Công Nam, ”Tâm tình”, lụa,2013

 

Lê Công Nam, “Bão”, sơn dầu, 2013

 

Lê Thanh Tùng, “Chiều quê”, sơn mài, 2013

 

Lê Thanh Tùng, “Làm dâu”, sơn mài, 2013

 

Lê Thanh Tùng, “Giấc mơ”, sơn mài, 2013

 

Lê Văn Hải, “Bình yên-I”, sơn dầu, 2013

 

Lê Văn Hải, “Bình yên-II”, sơn dầu, 2013

 

Lê Văn Hải, “Bình yên-III”, sơn mài, 2013

 

Mai Thế Cường, “Chợ chiều-II”, tổng hợp, 2013

 

Mai Thế Cường, “Chợ chiều-I”, lụa, 2014

 

Mai Thế Cường, “Chợ chiều-III”, sơn mài 2014

 

Phạm Ngọc Sang, “Thảm họa”, sơn dầu, 2013

 

Phạm Ngọc Sang, “Suy tư ”, sơn dầu, 2012

 

Trần Văn Thường, “Bão về”, sơn dầu, 2013

 

Trần Văn Thường, “Ra khơi”, sơn dầu, 2013

 

Phạm Văn Tiến, “Hạnh phúc-II”, composit, 2014

 

Phạm Văn Tiến, “Hạnh phúc-I”, composit, 2014

 

Trần Xuân Tý, “Mầm sống”, tổng hợp, 2014

    

Ý kiến - Thảo luận

16:39 Sunday,6.4.2014 Đăng bởi:  Kiến Vàng

Xem hết một lượt tranh như Pikachu Còi nói không có bức nào đọng lại trong mắt.. quả thực chẳng ngoa! Thôi thì tạm thời chưa bàn đến tranh của các họa sĩ trẻ thành viên mà hãy xem tranh của Chủ nhiệm CLB Nguyễn Hoàng Linh trước cái đã, vì ắt hẳn đó phải là người vững vàng nhất về chuyên môn nên mới được làm thủ lĩnh chứ nhỉ!
Tác phẩm "Múa đèn"
...xem tiếp

16:39 Sunday,6.4.2014 Đăng bởi:  Kiến Vàng

Xem hết một lượt tranh như Pikachu Còi nói không có bức nào đọng lại trong mắt.. quả thực chẳng ngoa! Thôi thì tạm thời chưa bàn đến tranh của các họa sĩ trẻ thành viên mà hãy xem tranh của Chủ nhiệm CLB Nguyễn Hoàng Linh trước cái đã, vì ắt hẳn đó phải là người vững vàng nhất về chuyên môn nên mới được làm thủ lĩnh chứ nhỉ!
Tác phẩm "Múa đèn". Mấy mảng miếng sắp xếp cho có vẻ học thuật rồi một số những màu đo đỏ, vàng vàng, tim tím chạy trên mặt phẳng. Có lẽ họa sỹ này muốn diễn tả những cái "Đèn" chăng! Cá nhân tôi khi xem xong thấy không thể cảm được ngôn ngữ tạo hình của tác giả để toát lên được chủ đề mà tác giả muốn diễn đạt. Mảng miếng cứng đờ, khô khan, màu sắc còn sống sượng và non màu! nhìn giống như bài tập của Sinh viên làm trang trí, nhưng nói thật nếu so với một số bài tập của sinh viên các trường mỹ thuật thì có lẽ... còn non hơn! Không biết Họa sĩ Linh học ở nơi nào ra. Hay ngôn ngữ tạo hình lạ nên tôi không nhận ra được!...
Có lẽ tôi hơi quá lời chăng, nhưng xin Họa sĩ Linh cần phải rèn luyện thêm nhiều nữa, người ta nói: Cán bộ nào phong trào ấy!. Tranh của người đứng đầu mà còn non như thế thì trách gì tranh của các bạn khác trong CLB.
Mong các bạn cố gắng nhiều hơn nữa!

 
13:56 Sunday,6.4.2014 Đăng bởi:  Phước An
Xem tranh Chiều Về của Cao Xuân Lộc rất giống tranh vẽ những người bán hoa của Diego Rivera

...xem tiếp
13:56 Sunday,6.4.2014 Đăng bởi:  Phước An
Xem tranh Chiều Về của Cao Xuân Lộc rất giống tranh vẽ những người bán hoa của Diego Rivera
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả