Thiết kế

Vườn bé và xinh không dùng thùng xốp 23. 03. 14 - 11:18 am

M.Nha st

Đây là khu vườn nhỏ của nhà Posie. Để trồng rau, họ dùng ván cũ, đóng những cái thùng đựng đất to (về cách làm thùng, Soi sẽ có bài sau).

Bạn sẽ thắc mắc: phải mua đất thịt đổ vào à?

Không, ở Việt Nam, bạn chỉ cần mua vài khối cát san lấp, loại ít sỏi. Bạn đổ cát vào, trộn phân bò khô (mua ở cửa hàng trồng cây, loại để lâu rồi càng tốt, đừng “ham” phân mới, cây sẽ chết), thêm tro trấu (chứ không phải là tro mà bạn đốt lá vườn nhé). Loại tro này, bạn cũng mua được ở các vựa cây. Thế là đã có hỗn hợp đất trồng rất tốt.

Những thùng đất của nhà Posie ở hai đầu cón có thanh rào làm kiểng. Bạn có thể cải tiến, làm thanh rào cao hơn để các loại dây leo như mùng tơi, khổ qua có thể bám vào.

 

Giữa các thùng đất có lối đi để dễ chăm sóc, bắt sâu, nhổ cỏ…

 

Hàng rào này rất xinh, nhưng hơi cầu kỳ. Bạn có thể làm một hàng rào mộc mạc hơn, bằng cành cây khô, cành tre khô…

 

Nhìn thế này là biết khi gieo hạt, nhà Posie đã không chịu khó xoi từng lỗ xuống đất và thả hạt xuống, cứ thế mà rải một nắm, nên mới ra mật độ thế này.

 

Nhớ là khi gieo hạt xong, bạn rải một lớp tro trấu lên, mỏng thôi, rồi tưới nước bằng vòi sen mịn.

 

Nhà Posie có nuôi chó, nên không chắc về lâu dài, với hàng rào thấp thế này, vườn rau có an toàn không. Nếu nhà có nuôi chó, lại bón phân bò khô, bạn cần làm hàng rào cao hơn.

Trồng rau vào những thùng đất to như thế này thì tốt hơn thùng xốp. Thứ nhất là về thẩm mỹ trông cũng đỡ nhem nhuốc. Thứ hai là về mặt bón phân cho đất cũng dễ hơn. Và thứ ba là bạn có thể trồng nhiều cây to hơn.

Chúc các bạn cuối tuần vui.

Ý kiến - Thảo luận

20:01 Sunday,23.3.2014 Đăng bởi:  Buon

Dạo này mình lại nổi hứng trồng cây.
Đọc bài này tăng thêm hứng thú.
Cảm ơn tác giả , cảm ơn Soi.
Thú thật mình toàn trồng cây linh tinh , chả biết là cây gì vì đôi khi nhìn thấy hay hay ở vệ đường nhổ luôn mang về trồng ấy thế mà thích. Chắc có người bảo dở hơi.


...xem tiếp
20:01 Sunday,23.3.2014 Đăng bởi:  Buon

Dạo này mình lại nổi hứng trồng cây.
Đọc bài này tăng thêm hứng thú.
Cảm ơn tác giả , cảm ơn Soi.
Thú thật mình toàn trồng cây linh tinh , chả biết là cây gì vì đôi khi nhìn thấy hay hay ở vệ đường nhổ luôn mang về trồng ấy thế mà thích. Chắc có người bảo dở hơi.

 
15:22 Sunday,23.3.2014 Đăng bởi:  QUÁCH HẢI THẢO
Mưa rét lâu quá, chẳng đi đâu được, chẳng thấy soi đăng thêm các tin triển lãm tranh trong Hà Nội nhỉ...

...xem tiếp
15:22 Sunday,23.3.2014 Đăng bởi:  QUÁCH HẢI THẢO
Mưa rét lâu quá, chẳng đi đâu được, chẳng thấy soi đăng thêm các tin triển lãm tranh trong Hà Nội nhỉ...
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đi xam xám giữa copy và biến cải

Daniel Grant - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả