Thiết kế

Fashion Fall 2014: những bức tranh bước trên catwalk 27. 02. 14 - 7:21 am

Anh Nguyễn dịch

Một thiết kế của Salvatore Ferragamo Fall 2014 lấy cảm hứng từ bức “PH-1023” (1976) của Clyfford Still

Thời trang cao cấp giờ đây đòi hỏi người mặc cũng phải biết… hội họa.

Tuần lễ thời trang London và Milan vừa kết thúc mới đây cho thấy một cuộc trình diễn của các loại quần áo mà lại giống như tranh. Các nhà thiết kế đã lấy cảm hứng từ nhiều phong trào hội họa khác nhau, từ trường phái Bauhaus (show của Prada và Marni), tới chủ nghĩa biểu hiện trừu tượng (show của Bottega Veneta, Salvatore Ferragamo và Sportmax), tranh hard-edge đương đại của Mỹ (Giorgio Armani), tới truyện tranh Nhật Bản 9 (McQ Alexander McQueen).
 

Một mẫu trong bộ sưu tập của Marni Fall 2014 gợi đến trào lưu Bauhaus

 

Một poster của trường Bauhaus

Trong các bộ sưu tập trước, Sportmax giới thiệu những đường nét nữ tính, màu sắc giản dị, chất liệu độc đáo; còn mùa này lại chọn những bức tranh vẩy mực của Jackson Pollock làm cảm hứng tạo nên những chiếc váy rực rỡ để khép lại buổi trình diễn.

Jackson Pollock chính là nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập của Sportmax Fall 2014. Bên phải là bức “The Blue Unconscious” (1946) của Pollock

Sarah Burton, giám đốc sáng tạo của McQ, đã mạnh tay thâu nhận nghệ sĩ manga được mến mộ Yoshiyasu Tamura để sáng tác một tác phẩm truyện tranh cho bộ sưu tập, kết quả là trắng và đen trở thành hai màu chủ đạo, điểm xuyết thêm những vệt da cam rực và tím thẫm, gợi nhớ những ánh đèn neon ở khu Shibuya nổi tiếng ở Tokyo.

Một mẫu trang phục của McQ Alexander McQueen Fall 2014 dựa trên nhân vật truyện tranh của Yoshiyasu Tamura

Trong khi đó, những áo choàng và váy của Prada có họa tiết lấy từ poster của Joost Schmidt cho cuộc triển lãm năm 1923 của trường Bauhaus tại Weimar.

Một mẫu thiết kế của Prada Fall 2014 lấy cảm hứng từ trào lưu Bauhaus

Chiếc đầm xanh lá-xanh dương kết thúc show của Giorgio Armani thì gợi lại bức Meschers của Ellsworth Kelly…

Chiếc đầm dài của Giorgio Armani Fall 2014 gợi nhớ đến tác phẩm “Meschers” (1951) của Ellsworth Kelly

… và một chiếc váy đặc biệt xếp nếp với những sọc màu pastel mà Tomas Maier thiết kế cho Bottega Veneta làm hớp hồn người xem vì sự giống nhau của nó với tác phẩm Số 3 (Vô đề) của Lee Krasner.

Chiếc váy của Bottega Veneta Fall 2014 rất giống bức “Number 3 (Untitled)” (1951) của Lee Krasner’s

Tóm lại, thời trang sẽ càng “vui” hơn nếu ta hiểu về cội nguồn cảm hứng của các bộ sưu tập, và cẩn thận, trong tủ áo không nên có hai cái đầm lấy cảm hứng từ hai ông họa sĩ ngoài đời vẫn ghét nhau đến không đội trời chung!

Ý kiến - Thảo luận

13:57 Thursday,27.2.2014 Đăng bởi:  nhung_nhung

Hải ơi, nếu thế thì đấy là chuyện của thỏ thôi. Hài hước từ bụng sư tử vậy ;) 


...xem tiếp
13:57 Thursday,27.2.2014 Đăng bởi:  nhung_nhung

Hải ơi, nếu thế thì đấy là chuyện của thỏ thôi. Hài hước từ bụng sư tử vậy ;) 

 
10:54 Thursday,27.2.2014 Đăng bởi:  Hải
@nhung_nhung: Giời ạ! Bạn mà là vua sư tử nghe chuyện hài hước của thỏ thì chắc xơi ngóem hết cả đàn thỏ rồi mới nhận ra ý nghĩa hài hước của câu chuyện thỏ kể! Hic.

...xem tiếp
10:54 Thursday,27.2.2014 Đăng bởi:  Hải
@nhung_nhung: Giời ạ! Bạn mà là vua sư tử nghe chuyện hài hước của thỏ thì chắc xơi ngóem hết cả đàn thỏ rồi mới nhận ra ý nghĩa hài hước của câu chuyện thỏ kể! Hic.
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Lời thầy dạy có khi cũng thiếu logic

Phó Đức Tùng - Nguyễn Đình Đăng - Nguyên Tánh

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả