Điện ảnh

Gửi Lê Hồng Lâm: Bạn đã hiểu sai chữ “Tử Tế” mà mình nói 06. 08. 13 - 3:52 pm

Hoàng Quân

Ebert-cartoon

 

bài viết của bạn Lâm có link tới nhận xét của mình về bộ phim nên mình muốn nói rõ với bạn một số điểm như sau:

1. Mình viết bài với tính chất xây dựng của một người yêu phim ảnh, và với thái độ tôn trọng đối với ekip làm phim. Bạn dùng từ đặt cược vào Huy. Còn mình dùng từ TIN. Theo mình, đặt cược còn mang chút tính toán, chứ Tin là rất mạnh mẽ, hoàn toàn vô tư và không vụ lợi.

2. Có một sự thật bạn phải tôn trọng. Đó là Cảm xúc và Phản ứng của khán giả. Mình không biết bạn xem bộ phim này mấy lần, và trong hoàn cảnh nào. Còn nếu bạn ngồi trong buổi chiếu của mình, mình tin bạn sẽ phải tôn trọng phản ứng của khán giả sau khi xem phim. Mình nhận xét theo cảm xúc và kiến thức của mình. Chính vì thế mình mới đề cập đến phong cách của Tarantino. Cảm xúc và kiến thức của mình và của nhiều người xem nữa khác với cảm xúc và kiến thức của bạn không đồng nghĩa với “trí” của chúng tôi thấp.

3. Liên quan tới chữ Tử Tế. Mình nghĩ bạn không hiểu đúng điều mình nói. Nó không liên quan tới anh Sơn hay chiến dịch PR của bộ phim. Đấy là điều các nhà đầu tư, sản xuất phải làm. Mình tôn trọng. Điều mình nói liên quan tới các bài báo, định vị bộ phim là tử tế, hoặc là tử tế đầu tiên ở Việt Nam. Ngoài việc mơ hồ và thiếu căn cứ, điều đó không liên quan gì tới khán giả, giúp họ mua vé đi xem thì ít, mà khiến họ phản ứng gây hiệu quả truyền miệng tiêu cực cho bộ phim thì nhiều. Việc này đã có độc giả có ý kiến chi tiết ở trên mình không nhắc lại nữa.

*

Bài liên quan:

– ĐƯỜNG ĐUA: Căng thẳng, nghẹt thở, với Hồng Ánh làm sản xuất
– Doanh thu Đường Đua thua xa phim ma. Nhưng…    
– Xem đi! Please!       
– Vì sao Đường Đua thành công về PR, thất bại về bán vé?     
– Em chả phải hot blogger nên cho em nói thiệt đi, về Đường Đua    
– Đường Đua: đứa nghịch tử của Tarantino   
– Nói thêm vài điều về chuyện ai cũng biết là chuyện gì    
– Đừng khá hay trung bình khá, vì mắt cú vọ và tim cạn máu của khán giả sẽ làm bạn tắt ngóm 
– Không thể dùng sự đông/vắng của phòng vé để nói là phim hay/dở    
– Gửi Lê Hồng Lâm: Bạn đã hiểu sai chữ “Tử Tế” mà mình nói    
– Sự bất lực của báo chí trong vụ Đường Đua   
– 5 bài học về marketing sau “vụ” Đường Đua

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nói qua một tí về múa vậy

Nghệ sĩ Trần Lương

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả