Tạp hóa - Xã hội

Nhân vụ Thoát, xin cảnh báo anh em… 08. 05. 13 - 4:29 pm

Bubu Chacha

Giờ thì không thể hiểu được, có đúng là ông Huệ Phong “thấp hèn” như cô Thái Nhã Vân nói, và cô Thái Nhã Vân có “u mê, nhẹ dạ” như cô tự nhận?

Hay cả hai là thấp hèn, và báo chí thì u mê, sa vào bẫy PR của liên minh ma quỷ này?

Không bàn về tính đạo đức, thẩm mỹ của dự án Thoát, chỉ bàn về tính vô lý trong những lời cáo buộc của cô Thái Nhã Vân, thì các bạn hẳn cũng đã thấy, từ đầu tháng 12 năm 2012, dự án Thoát đã lên báo Lao Động, rồi lên vài trang web (trong đó có Soi). Riêng trang thoat.net của ông Huệ Phong thì lúc nào cũng có sẵn hình, sẵn text. Nhưng từ đó tới trước ngày “triển lãm”, cô Thái Nhã Vân chưa một lần nào lên báo phản đối ông Huệ Phong. Thế mà đùng một cái, khắp nơi nơi đều biết đến cô, như một cô gái vừa gợi dục, vừa ngây thơ, lại nhuốm màu đạo đức, khi cô lên án ông Huệ Phong đã “bất chấp pháp luật”, coi thường Phật pháp, cứ muốn triển lãm bộ ảnh Thoát có cô cởi truồng bên ông đang nhập thiền.

Tôi tin rằng, đây lại là một trò PR ai-cũng-bị-mắc-bẫy của cả hai người này tung ra. Nếu cô Thái Nhã Vân chửi bới, sao ông Huệ Phong không lên tiếng, đưa ra bằng chứng đây là một việc làm có thỏa thuận đàng hoàng? Còn nếu ông Huệ Phong lừa cô lúc ngây thơ, thì ảnh trên mạng đã hơn nửa năm, sao cô Thái Nhã Vân ngây thơ lâu thế? (Nếu việc cởi truồng nhiều khiến cho người ta có thể ngây thơ lâu, e rằng nên phổ biến cho chị em áp dụng.)

Đương nhiên là dự án đã thành công ngoài mong đợi. Người người biết ông Huệ Phong, nhà nhà anh em tưởng tới Nhã Vân. Nhưng với kinh nghiệm của một thằng đàn ông, tôi đề nghị anh em nên cẩn thận nếu có nảy ra ý định thoát thử với những nữ nhân kiểu này. Trong hắc thuật ngữ chúng tôi gọi là “bướm độc”, là loại đã dám dùng đến tôn giáo, tâm linh để khoe thân, chào hàng thì cái thân ấy đã bị ám, đụng vào có thể tán gia bại sản, thân bại danh liệt cho anh em.

Còn nếu không phải là một chiêu PR thì sao? Quả thực cô ta ngây thơ và ân hận thì sao? Thì cũng là một hàng “bướm độc” khác, càng nên tránh xa, đụng vào rồi từ rày ta sẽ chỉ gặp toàn những chuyện lật kèo, xui xẻo. Chưa kể có ngày vợ và bồ ta mở cửa ra thấy cô đã đứng đó lù lù với một luật sư cùng vài lời đe dọa.

Giới nữ nhân cởi truồng lên báo giờ rất nhiều, tóm lại là anh em có nhiều lựa chọn, nên chọn sao cho an lành, không đen đủi, để còn làm ăn, còn thăng tiến, và còn “thoát” được.

.

 

*

Bài liên quan:

– THOÁT: Bộ ảnh tâm linh về đề tài Sắc dục 
– THOÁT: Thoát y có thoát ý? Nhưng không “thoát” được công an

– THOÁT đã “thoát”

– Nhân vụ Thoát, xin cảnh báo anh em…

Ý kiến - Thảo luận

2:29 Thursday,9.5.2013 Đăng bởi:  SA

Thoát khỏi hang Chuột:
Diễn viên 'teen' Miley Cirus (vai Hannah Montana) là một sản phẩm Made in Disneyland, tức là một loại hàng tiêu dùng (giải trí) gia đình, an toàn cho trẻ con và phụ huynh, hợp vệ sinh và đã được khử tất cả mọi thứ nhạy cảm.
Mới rồi, cô lên bìa ...xem tiếp

2:29 Thursday,9.5.2013 Đăng bởi:  SA

Thoát khỏi hang Chuột:
Diễn viên 'teen' Miley Cirus (vai Hannah Montana) là một sản phẩm Made in Disneyland, tức là một loại hàng tiêu dùng (giải trí) gia đình, an toàn cho trẻ con và phụ huynh, hợp vệ sinh và đã được khử tất cả mọi thứ nhạy cảm.
Mới rồi, cô lên bìa tạp chí thời trang 'V' với nỗ lực đáng khen là thoát khỏi nanh vuốt của công ty dế thương wá này, nói cách khác là vất mẹ nó cái ngây thơ mà Thái Nhã Vân giờ đang mong tìm lại.
Haizzz. Cái quần phụ nữ cỏn con, người hòng đánh mất, kẻ maong mặc vào.

 

 
20:44 Wednesday,8.5.2013 Đăng bởi:  Phun
Sao tôi vào các báo mới hồi chiều còn thấy các bài về vụ này, giờ đã biến hết? Hay các báo cũng đã biết bị mắc bẫy quảng cáo của hai nhân này rồi?
...xem tiếp
20:44 Wednesday,8.5.2013 Đăng bởi:  Phun
Sao tôi vào các báo mới hồi chiều còn thấy các bài về vụ này, giờ đã biến hết? Hay các báo cũng đã biết bị mắc bẫy quảng cáo của hai nhân này rồi? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tâm vận động theo bút

Phan Cẩm Thượng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả