Khác

Thứ Bảy, tuần đầu tiên: Phù Sa Band tay chơi tái xuất. Đào Văn Trung nghệ sĩ trổ tài 21. 04. 13 - 8:44 am

Bài và ảnh: Tịch Ru

LUALA Concert Xuân Hè 2013

20. 4. 2013 – 5. 5. 2013
Thứ Bảy và Chủ Nhật
16:00pm – 18:00pm
61 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
www.luala.vn
www.facebook.com/lualavn

Hôm nay, 20. 4. 2013, LUALA Xuân Hè được khai mạc tại khu vực 61 Lý Thái Tổ. Khán giả đến từ sớm, chọn cho mình chỗ ngồi, chỗ đứng tốt. Nhưng kể từ Chủ nhật, 21. 4. 2013, giờ biểu diễn sẽ bắt đầu từ 16g đến 18g để tránh trời nắng nóng.

 

Chiều nay nắng rất to. Như mọi mùa, LUALA luôn căng một cái ô rất to để che nắng mưa cho khán giả và các nghệ sĩ. Nhưng hôm nay công an phường lại không cho phép căng ô. Thế là ô lại phải gỡ xuống.

 

Ban tổ chức đành điều động những ô nhỏ để phục vụ khán giả tránh khỏi cái nắng đầu hè.

 

Buổi đầu tiên, anh Nhất Lý vẫn phụ trách phần âm thanh của cả chương trình. Theo sau là anh học trò Authur từng xuất hiện ở mùa LUALA Thu Đông năm ngoái.

 

Chị Vũ Quỳnh Anh lên đọc lời khai mạc LUALA concert Xuân Hè 2013.

 

Buổi đầu tiên là của ban nhạc Phù Sa. Phù Sa cũng trình diễn ở mùa Xuân Hè năm ngoái, là một thứ nhạc jazz kết hợp cùng nhạc dân tộc. Năm nay, Phù Sa có thêm một thử nghiệm mới: kết hợp với nghệ sĩ cải lương Đào Văn Trung.

 

Phần đầu chương trình là các sáng tác của band. Đó là Xuân (sáng tác của Quyền Thiện Đắc ), một bản do bassist Vũ Hà sáng tác lấy chất liệu dân ca miền núi, một bản do drummer Lê Quốc Hưng sáng tác với chất liệu ca trù,

 

… và sáng tác mới của saxophone Quyền Thiện Đắc là Gong (cồng) với âm hưởng Tây Nguyên.

 

Nghệ sĩ cải lương Đào Văn Trung sử dụng các nhạc cụ dân tộc như mõ…

 

Bên cạnh dàn trống Jazz mọi khi, hôm nay drummer Lê Quốc Hưng trang bị thêm một bộ gõ dân tộc khá đa dạng với chiêng dây, mõ,…

 

Saxophone Quyền Thiện Đắc hôm nay sử dụng cây sopranino saxophones. Đây là loại saxophone hiếm, nhìn xa hơi giống kèn clarinet. Mặc dù trời nóng nhưng độ “sung” của anh Quyền Thiện Đắc không hề giảm, trong những giai điệu Jazz kết hợp dân gian rất bốc.

 

Bassist Vũ Hà vẫn sử dụng cây bass 5 dây quen thuộc. Với những câu solo bass, một lần nữa, anh khẳng định được mình là một trong những tay bass hàng đầu Việt Nam.

 

Nửa sau chương trình là các màn kết hợp giữa cải lương và Jazz. Lần đầu tiên tôi chứng kiến sự kết hợp này, và có lẽ nhiều khán giả cũng thấy thế. Thật bất ngờ, rất nhiều người tỏ ra rất thích thú.

 

Band nhạc Phù Sa và nghệ sĩ cải lương Đào Văn Trung trình bày các tác phẩm “Giã biệt”, “Thú chơi” (lấy chất liệu ả đào), “Lý bốn phương” (mang âm hưởng cải lương) và “Úm Ba La” (một bản nhạc khá vui nhộn).Trong hình là nghệ sĩ Đào Văn Trung sử dụng keyboard để giả tiếng đàn tranh.

 

Bộ gõ của cải lương…

 

Nghệ sĩ Nguyễn Văn Trung sử dụng được rất nhiều nhạc cụ, như đàn nguyệt…

 

… và violon.

 

Giây phút hăng say trong lúc hát của Đào Văn Trung.

 

Cuối giờ nghệ sĩ Đào Văn Trung được một bạn hâm mộ lên tặng một bó hoa và chụp ảnh cùng.

 

Thời tiết thì rất nóng, âm nhạc lại mang tính chất thử nghiệm, kén người nghe… thế nhưng người đến nghe vẫn rất đông. Thật tự hào với khán giả ở đây!

 

Trong số khán giả, thấy có nhiếp ảnh gia Na Sơn.

 

Ông Brian Ring, giám đốc của Hanoigrapevine ngồi với bạn bè và đang thưởng thức rượu vang Trio (do nhà tài trợ Red Apron phân phối).

 

Họa sĩ Đỗ Hiệp mới làm bố được hơn nửa năm bế con đến nghe nhạc Jazz cuối tuần.

 

Tay chơi kèn tuba Lê Minh Chiêu trong nhóm Hanoi Brass band hôm nay cũng đến xem.

 

Ca sĩ Lê Cát Trọng Lý (đeo kính, áo xanh) và pianist Phó An My (đeo kính trắng, ngồi) cũng đến dự buổi khai mạc. Ngày 27. 4 tới là đến lượt Trọng Lý trình diễn. Và ngày 4. 5 là đến lượt Phó An My cùng âm nhạc cổ truyền.

 

Các bạn nhớ nhé, từ Chủ nhật 21. 4. 2013, giờ biểu diễn của LUALA Concert Xuân Hè 2013 sẽ dời lại một tiếng, bắt đầu từ 16g đến 18g.

 

*

Bài liên quan:

– LUALA Concert Xuân hè 2013: đa dạng, mới mẻ, và thách thức 
– Thứ Bảy, tuần đầu tiên: Phù Sa Band tay chơi tái xuất. Đào Văn Trung nghệ sĩ trổ tài

– Chủ nhật, tuần đầu tiên: Khi đàn đáy của Xuân Hoạch không e dè nhạc điện tử của Trí Minh

– Thứ Bảy, tuần thứ 2: Vượt khỏi những khán phòng, nghe Lê Cát Trọng Lý hân hoan yêu cuộc sống

– Chủ nhật, tuần thứ 2 (phần 1): Ai, nhạc cụ nào có mặt ở Làng Tôi hôm qua?

– Chủ nhật, tuần thứ 2 (phần 2): Trong mưa rào, cả nghệ sĩ lẫn khán giả đều xuất sắc

– Thứ Bảy, tuần thứ 3 (phần 1): Điểm danh khán giả đi xem Phó An My

– Thứ Bảy, tuần thứ 3 (phần 2): Cứ thử đi An My. Quan trọng là dám thử.

– Chủ nhật, tuần cuối cùng: Xuất sắc bản giao hưởng viết bằng dòng máu của cải lương

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả